Câu chuyện này nghe hơi unreal nhưng lại có thật luôn nha! Một anh vận động viên người Nga tên là Iskander Yadgarov vừa làm nên điều không tưởng khi chạy hết cự ly marathon (42,195km) trong thời gian 2 giờ 30 phút 3 giây - nhưng plot twist là anh đi bằng... đôi dép Crocs màu vàng chói chang!
Sự kiện này diễn ra tại giải Berlin Marathon vào ngày 27/9 vừa qua. Tốc độ trung bình của anh đạt 16,87km/h, tức là khoảng 3 phút 33 giây mỗi km. Nghe có vẻ bình thường nhưng nhớ là anh đang đi dép Crocs nhé, không phải giày chạy bộ chuyên nghiệp đâu!
Thành tích này nhanh hơn tới 18 phút so với kỷ lục Guinness thế giới hiện tại về môn chạy marathon bằng dép Crocs. Quá đỉnh luôn!
Yadgarov năm nay 35 tuổi, là một runner dày dạn kinh nghiệm và đã từng tham gia nhiều cuộc đua đường dài với... dép Crocs rồi. Tuy nhiên anh cũng có lời khuyên cho mọi người: đừng copy y hệt vì nguy hiểm lắm!
Lý do? Dép Crocs không được thiết kế để chạy marathon đâu các bạn ơi. Nó không có phần nâng đỡ vòm bàn chân hay đệm chuyên dụng như giày chạy bộ. Chất liệu nhựa xốp cọ sát liên tục với da chân sẽ gây rộp và đau nhức kinh khủng, nhất là với cự ly dài như marathon.
Hơn nữa, dép có độ lỏng lẻo nên dễ bị xô lệch hoặc tuột ra khi chạy nhanh hoặc gặp địa hình gồ ghề. Nói chung là đừng thử ở nhà nhé!
Nguồn: svvn.tienphong.vn