Sáng nay 6/7 dân mạng xôn xao vụ cháy kinh hoàng tại một siêu thị điện máy cũ trên đường Trần Phú, phường Hà Đông, Hà Nội. Đang yên đang lành đang tháo dỡ sửa chữa thì bùm cháy luôn, khói lửa bốc lên mù trời khiến ai cũng phải hoảng hốt chạy thoát thân
Lửa bốc lên khi đang tháo dỡ, ai cũng kêu cứu
Theo những người dân có mặt tại hiện trường chia sẻ, sáng 6/7 tại khu nhà số 135 Trần Phú bỗng nhiên bốc cháy ngùn ngụt. Ngôi nhà này trước kia là siêu thị điện máy, giờ đang trong giai đoạn sửa chữa, tháo dỡ mặt tiền.
Lúc đó các công nhân đang cắt sắt, tháo tôn thì chỉ vài phút sau lửa bất ngờ bùng lên. Phát hiện ra sự việc, mọi người vừa la hét vừa chạy lấy bình cứu hỏa mini để dập lửa. Nhưng mà khói lan nhanh kinh khủng, dập sơ bộ chẳng ăn thua gì
Khói đen mù mịt khiến các hộ dân xung quanh phải di tản gấp, ai nấy lo sợ lửa lan sang nhà mình.
Huy động cả dàn xe cứu hỏa đến dập lửa
Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an Hà Nội lập tức điều động 5 xe cứu hỏa cùng lực lượng từ các Đội Chữa cháy số 15, 4 và 13 ùa đến hiện trường.
Lực lượng chức năng triển khai nhanh như chớp, vừa dập lửa vừa ngăn không cho cháy lan sang các nhà xung quanh. Tòa nhà xảy ra cháy cao tận 5 tầng, mặt tiền được bao bọc bằng kính, tôn và gạch. Bên ngoài toàn đống sắt vụn từ việc cắt dỡ trước đó, nhìn khá bừa bộn.
Mất 30 phút mới dập xong, may là không ai bị thương
Đến khoảng 9h30 cùng ngày, đám cháy mới được dập tắt hoàn toàn. Lực lượng PCCC tiếp tục phun nước làm mát và thoát khói bên trong công trình cho an toàn.
May mắn là vụ cháy không gây thiệt hại về người (thở phào nhẹ nhõm) Còn thiệt hại về tài sản thì đang được thống kê. Nguyên nhân vụ cháy tại siêu thị điện máy cũ này đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.
Nguồn: techz.vn