Cháy lớn ở quận 7, ông bố hoảng loạn van xin cảnh sát cứu con

BoPho8237

New member
1f25a7c44ecd97c34fa0.jpg


Sáng sớm 14-11, dân cư khu vực đường số 17, quận 7, TP.HCM đang ngủ ngon lành thì bỗng nhiên ai cũng phải tỉnh ngủ vì một đám cháy kinh hoàng xảy ra tại tiệm cắt tóc

Lúc đầu mới thấy khói bốc lên chút chút, nhưng chỉ trong vài phút, đám cháy lan nhanh kinh khủng, lửa bốc cao ngùn ngụt luôn. Những người trong nhà phải tìm đường thoát thân gấp, còn hàng xóm thì cố gắng dùng bình cứu hỏa mini để dập lửa nhưng chịu thua vì lửa quá to rồi

May mắn là lực lượng Cảnh sát PCCC quận 7 xuất kích cực nhanh với 4 xe và 27 anh em, chỉ trong vài phút đã dập tắt được đám cháy. Nhưng drama thực sự bắt đầu từ đây nè!

Lúc các chiến sĩ vừa đến, ông chủ nhà hoảng loạn la to, van xin anh em cảnh sát phải vào cứu con trai vì nghĩ là cháu còn mắc kẹt bên trong Các anh PCCC lập tức mặc đồ bảo hộ, lao vào trong kiểm tra kỹ càng từng góc nhà...

Plot twist: hóa ra không có ai trong nhà cả!

Theo Đại tá Đặng Thanh Đủ, Trưởng phòng Cảnh sát PCCC quận 7 cho biết, trong nhà lúc đó có khoảng 3-4 người nhưng tất cả đã thoát ra ngoài hết rồi. Chỉ có điều ông bố không biết là con trai đã "leo ban công như phim hành động" để thoát thân an toàn.

"Người cha không biết là con trai đã thoát ra bằng đường ban công nên hốt hoảng và chúng tôi đã cẩn thận kiểm tra, rất may là mọi người trong nhà đã thoát ra", Đại tá Đủ chia sẻ.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top