Chỗ này có tuổi đời hơn cả ba mẹ nhiều bạn đó nha! Ký túc xá trường kỹ thuật Cao Thắng nằm ngay trước Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình TP.HCM, được xây từ thập niên 1960 (tức là hơn 60 tuổi rồi ông mặt trời ơi ). Sau nửa thế kỷ "gồng mình" chống đỡ, giờ tòa nhà này xuống cấp nghiêm trọng, không đảm bảo an toàn PCCC chút nào. Sở Y tế đã chính thức đề nghị phá dỡ để mở rộng khu cấp cứu của bệnh viện luôn rồi.
Tọa lạc trên đường Trần Hưng Đạo, phường 1, quận 5, KTX này hiện đang "gồng" cả một đám người. Tầng trệt cho thuê làm bãi giữ xe máy, từ lầu 1 đến lầu 5 có 40 hộ dân sinh sống, lầu 6-8 dành cho sinh viên với 43 phòng (mỗi phòng nhồi 4-6 em), cộng thêm 60 phòng cho cán bộ giảng viên. Đông như kiến vậy trời
Thời gian qua, chỗ này sự cố liên tục không ngớt luôn á. Không chỉ ảnh hưởng đời sống người dân xung quanh mà còn làm gián đoạn hoạt động khám chữa bệnh của bệnh viện kế bên. Đỉnh điểm là tháng 7 vừa rồi, xảy ra tận 2 vụ cháy lớn (ngày 11.7 và 31.7) khiến ai cũng phải rụng tim - từ dân cư, y bác sĩ đến bệnh nhân
Nghe xong muốn ngất luôn: tòa nhà 8 tầng mà CHỈ CÓ MỘT lối ra vào duy nhất và cũng là lối thoát hiểm khi có sự cố. Vậy là xảy ra chuyện gì thì chạy kiểu gì đây trời???
Bên ngoài nhìn "rùng mình" hơn nữa - dây điện, cáp quang chằng chịt như mạng nhện phía trên các bãi xe. Theo người dân ở đây kể, nhiều vụ cháy bắt nguồn từ chập điện, dây điện nổi lung tung bên ngoài thế kia mà mọi người vẫn thờ ơ với "quả bom hẹn giờ" này
Thiết kế của tòa nhà này thật sự là một "thảm họa" luôn ý. Chỉ có duy nhất một cầu thang bộ rộng có 1,45m để đi lên xuống. Khu vực cầu thang chật như nêm, nghĩ đến cảnh phải sơ tán khẩn cấp thôi đã thấy nguy rồi
Tòa nhà quá cũ nên không có hệ thống báo cháy tự động, thiết bị PCCC cũng "tối giản" kinh khủng - dọc hành lang chỉ đặt vài bình chữa cháy xách tay loại nhỏ xíu. Vậy mà phải gánh cả trăm người sinh sống
Hành lang tối như hũ nút, không có tí ánh sáng tự nhiên nào cả, phải dựa hoàn toàn vào đèn điện. Vậy là mất điện thì chạy bằng cảm giác à?
Nguồn: soha.vn