CậuVàngQuạu
New member
Ối giời ơi, cháy lớn quá trời quá đất! Chiều ngày 5/2 lúc 3 giờ chiều, người dân ở khu phố 7, phường Linh Đông, quận Thủ Đức (TP.HCM) suýt ngất xỉu vì một vụ cháy cực khủng khiếp xảy ra ngay giữa khu dân cư.
Câu chuyện là vào thời điểm đó, nhiều người phát hiện biển lửa bốc lên ngùn ngụt kèm khói mù mịt từ một bãi đất toàn cỏ khô rậm rạp ở hẻm 79 đường số 22, phường Linh Đông.
Thấy lửa cháy dữ dội thế, dân xung quanh hoảng hồn lo sợ cháy lan sang nhà mình, ai nấy đều ôm đồ đạc tháo chạy tán loạn luôn. May mà có một số người còn tỉnh táo gọi điện báo lực lượng cứu hỏa và công an địa phương kịp thời.
Tuy nhiên do trời khô cằn cạn, chỉ trong chớp mắt đám cháy đã lan sang cơ sở sản xuất và kho chứa thú nhún (toàn là chất liệu dễ cháy cực kỳ) Vấn đề là đang dịp Tết nên cơ sở này nghỉ, chỉ có một chị phụ nữ cùng bà con hàng xóm cố gắng di chuyển tài sản nhưng quá khó khăn.
Nhận được tin báo, Phòng cảnh sát PCCC quận 9 lập tức điều động 5 xe cứu hỏa cùng đội ngũ chiến sĩ đến hiện trường dập lửa ngay. Sau hơn 15 phút căng thẳng, đám cháy mới được khống chế hoàn toàn.
Nhưng mà hậu quả thì nặng nề lắm, toàn bộ căn nhà của chủ cơ sở cháy rụi hoàn toàn cùng với vô số tài sản, đồ đạc khác
Nguồn: soha.vn