Sáng hôm qua thôi mà đã xảy ra bi kịch quá lớn ở thủ đô Manila, Philippines rồi các bạn ơi Một đám cháy kinh hoàng đã bùng phát và kéo dài tận gần 8 tiếng đồng hồ, thiêu rụi cả một khu ổ chuột. Ít nhất 2000 hộ gia đình đã mất đi mái nhà của mình luôn.
Hiện tại nguyên nhân vụ cháy vẫn đang được điều tra, nhưng theo đánh giá ban đầu thì khả năng cao là do hệ thống dây điện bị sự cố hoặc bình gas bị rò rỉ. Nghe mà thấy đau lòng quá đi
Số liệu thống kê sơ bộ cho thấy khoảng 1000 ngôi nhà đã bị phá hủy hoàn toàn, 8.000 người phải di dời khẩn cấp trong trận hỏa hoạn này.
Không quân Philippines đã phải điều máy bay trực thăng đến thả nước dập lửa luôn á. Isla Puting Bato vốn là khu ổ chuột lớn nhất Manila, nơi sinh sống của khoảng 654.220 người đấy.
Theo thanh tra Alejandro Ramos - người đứng đầu bộ phận điều tra của Sở cứu hỏa Manila chia sẻ, hầu hết nhà ở khu ổ chuột này đều được làm từ vật liệu nhẹ và dễ cháy. Thêm nữa, khu vực này nằm cạnh biển nên gió thổi cũng khiến lửa lan nhanh hơn nữa
Đường phố trong khu rất hẹp, lính cứu hỏa phải dùng thuyền để di chuyển, thậm chí đôi khi họ còn phải phá cả tường để sơ tán dân ra ngoài.
Nhiều người phải mang đồ đạc lên những chiếc bè tạm bợ. Chị Elvira Valdemoro - một cư dân trong khu vực tâm sự: "Chúng tôi cảm thấy rất tệ vì không còn nhà và cũng không có tiền. Mọi thứ đã biến mất, chúng tôi không biết phải làm thế nào. Chúng tôi đang trong một tình huống rất tồi tệ và còn sắp đến Giáng sinh."
Nghe mà thấy xót xa quá, Giáng sinh sắp tới mà mất trắng mọi thứ rồi
Hiện tại, người dân ở Isla Puting Bato đã được sơ tán đến một nơi trú ẩn tạm thời.
Một người phụ nữ đã ngất xỉu ngay trong vụ hỏa hoạn này.
Nguồn: tinhte.vn