ChangSaigon
New member
Trưa nay (khoảng 11h30) mà drama cháy kho hàng ở ngõ 41 Hồng Hà (nằm giữa khu dân cư số 3 và số 6 phường Phúc Xá, quận Ba Đình), Hà Nội xảy ra khiến ai cũng phải thót tim!
Đây là cả một khu kho hàng siêu rộng với nhiều kho nhỏ san sát nhau. Bên trong toàn bia, nước ngọt, mì chính, bánh kẹo... đủ thứ trên đời luôn!
Theo người dân kể lại, khoảng 12h thì thấy khói bốc lên mù mịt từ khu kho hàng. Mọi người báo ngay cho cảnh sát và các lực lượng chức năng tới cứu hộ.
Hàng chục xe cứu hỏa đã được huy động đến hiện trường. Không chỉ có cảnh sát PCCC, mà còn có hàng trăm chiến sĩ từ Tiểu đoàn 103, Bộ tư lệnh Thủ đô cũng được điều đến support vì kho quá rộng!
Lửa thì đã dập được rồi nhưng khói vẫn bốc mù mịt luôn á.
Một chiến sĩ tham gia chữa cháy cho biết, kho hàng nhìn thì có vẻ lụp xụp nhưng thực ra xây gạch và tôn rất kiên cố. Vì bị quây xung quanh bởi tường gạch cộng thêm lớp tôn bên trong nên lực lượng chữa cháy gặp khó khăn lắm mới đưa vòi nước vào được. "Chúng tôi phải cắt tường tôn tìm đường tiến vào bên trong", anh cán bộ chữa cháy chia sẻ.
Đến 13h30 thì về cơ bản lửa đã được dập tắt rồi, nhưng khói từ kho hàng vẫn bốc lên nghi ngút.
Người dân gần đó quen gọi đây là kho "OMO" của bà Lã Thị Kim Oanh. Hiện cơ quan chức năng đang làm rõ nguyên nhân vụ việc.
Các anh bộ đội giúp dân di chuyển hàng ra ngoài. Đa số là hàng Trung Quốc nha!
Nguồn: soha.vn