Tối 30/8, Công an huyện Hóc Môn (TP HCM) đang vào cuộc điều tra vụ cháy kho vải khiến cả khu vực náo loạn trong đêm.
Theo thông tin ban đầu, vào khoảng hơn 1 giờ 30 sáng cùng ngày, những người dân sống ở đường Phạm Thị Tôm, xã Đông Thạnh bỗng thấy kho chứa vải vụn rộng khoảng 50m2 bốc cháy ngùn ngụt
Hàng xóm xung quanh vội vàng hô hoán, lao vào dùng bình chữa cháy mini, kéo vòi nước để dập lửa. Nhưng mà do là kho vải nên lửa cháy lan nhanh vô cùng, khói đen bốc lên nghi ngút gây ngạt thở, những nỗ lực ban đầu đành phải bó tay
Lúc này, những người dân sống ở các căn nhà liền kề hoảng sợ vì lo cháy lan, nên phải vội vàng ôm đồ đạc tháo chạy ra ngoài. Cảnh tượng lúc đó thực sự hỗn loạn
May mắn là Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ Công an huyện Hóc Môn đã kịp thời điều phương tiện cùng cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường dập tắt đám cháy trước khi nó lan rộng hơn
Nguồn: kenh14.vn
Theo thông tin ban đầu, vào khoảng hơn 1 giờ 30 sáng cùng ngày, những người dân sống ở đường Phạm Thị Tôm, xã Đông Thạnh bỗng thấy kho chứa vải vụn rộng khoảng 50m2 bốc cháy ngùn ngụt
Hàng xóm xung quanh vội vàng hô hoán, lao vào dùng bình chữa cháy mini, kéo vòi nước để dập lửa. Nhưng mà do là kho vải nên lửa cháy lan nhanh vô cùng, khói đen bốc lên nghi ngút gây ngạt thở, những nỗ lực ban đầu đành phải bó tay
Lúc này, những người dân sống ở các căn nhà liền kề hoảng sợ vì lo cháy lan, nên phải vội vàng ôm đồ đạc tháo chạy ra ngoài. Cảnh tượng lúc đó thực sự hỗn loạn
May mắn là Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ Công an huyện Hóc Môn đã kịp thời điều phương tiện cùng cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường dập tắt đám cháy trước khi nó lan rộng hơn
Nguồn: kenh14.vn