CậuVàngQuạu
New member
Sáng ngày 3/6, một vụ cháy siêu kinh hoàng đã xảy ra tại khách sạn ở thủ đô New Delhi (Ấn Độ), khiến ít nhất 21 người không qua khỏi
Theo cảnh sát Ấn Độ, đây là một trong những vụ cháy tệ nhất tại New Delhi mấy năm trở lại đây luôn các bạn ơi.
"Chúng tôi vô cùng đau buồn khi nhận được thông tin 21 người đã thiệt mạng trong vụ cháy khách sạn bi thảm này" - cảnh sát Ấn Độ cho biết trong thông cáo báo chí. Tin vui trong đống tro tàn là có hơn 40 người đã được cứu sống kịp thời
Khách sạn nằm ở khu Malviya Nagar, phía Nam New Delhi - một khu đông đúc, có nhiều sinh viên và gen Z đi làm sinh sống. Theo quan chức địa phương Jitendra Kumar, tầng trệt của khách sạn có một nhà hàng đang hoạt động, và rất có thể đám cháy bắt nguồn từ đây.
Các clip và hình ảnh từ hiện trường khiến ai xem cũng rùng mình: tòa nhà bốc cháy dữ dội, khói đen bốc lên nghi ngút, mặt tiền cháy xém đen thui. Nhiều người bị kẹt bên trong phải bám vào cửa sổ, la hét cầu cứu trong tuyệt vọng Thậm chí có 2 người đã phải nhảy từ tầng cao xuống để thoát thân - nghe mà thấy đau lòng quá đi!
Đội cứu hỏa đã có mặt và nỗ lực hết sức để dập lửa. Người dân địa phương cũng không đứng ngoài cuộc, họ cùng nhau sơ tán người bị kẹt và đưa người bị thương đến nơi an toàn. Theo truyền thông địa phương, một số nạn nhân là người nước ngoài sang Ấn Độ để điều trị y tế
Dù ngọn lửa đã được dập tắt nhưng nguyên nhân chính xác vẫn chưa được làm rõ. Ông Jitendra Kumar - quan chức hành chính cấp cao của thành phố - cho biết nhiều thi thể đã được tìm thấy tại hiện trường.
Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã bày tỏ sự thương tiếc sâu sắc trước những nạn nhân thiệt mạng, gửi lời chia buồn đến gia quyến và chúc những người bị thương mau chóng hồi phục.
Văn phòng Thủ tướng Ấn Độ thông báo mỗi gia đình nạn nhân sẽ nhận được 200.000 Rupee (tương đương 2.088 USD) tiền hỗ trợ.
Nguồn: kenh14.vn
Theo cảnh sát Ấn Độ, đây là một trong những vụ cháy tệ nhất tại New Delhi mấy năm trở lại đây luôn các bạn ơi.
"Chúng tôi vô cùng đau buồn khi nhận được thông tin 21 người đã thiệt mạng trong vụ cháy khách sạn bi thảm này" - cảnh sát Ấn Độ cho biết trong thông cáo báo chí. Tin vui trong đống tro tàn là có hơn 40 người đã được cứu sống kịp thời
Khách sạn nằm ở khu Malviya Nagar, phía Nam New Delhi - một khu đông đúc, có nhiều sinh viên và gen Z đi làm sinh sống. Theo quan chức địa phương Jitendra Kumar, tầng trệt của khách sạn có một nhà hàng đang hoạt động, và rất có thể đám cháy bắt nguồn từ đây.
Các clip và hình ảnh từ hiện trường khiến ai xem cũng rùng mình: tòa nhà bốc cháy dữ dội, khói đen bốc lên nghi ngút, mặt tiền cháy xém đen thui. Nhiều người bị kẹt bên trong phải bám vào cửa sổ, la hét cầu cứu trong tuyệt vọng Thậm chí có 2 người đã phải nhảy từ tầng cao xuống để thoát thân - nghe mà thấy đau lòng quá đi!
Đội cứu hỏa đã có mặt và nỗ lực hết sức để dập lửa. Người dân địa phương cũng không đứng ngoài cuộc, họ cùng nhau sơ tán người bị kẹt và đưa người bị thương đến nơi an toàn. Theo truyền thông địa phương, một số nạn nhân là người nước ngoài sang Ấn Độ để điều trị y tế
Dù ngọn lửa đã được dập tắt nhưng nguyên nhân chính xác vẫn chưa được làm rõ. Ông Jitendra Kumar - quan chức hành chính cấp cao của thành phố - cho biết nhiều thi thể đã được tìm thấy tại hiện trường.
Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã bày tỏ sự thương tiếc sâu sắc trước những nạn nhân thiệt mạng, gửi lời chia buồn đến gia quyến và chúc những người bị thương mau chóng hồi phục.
Văn phòng Thủ tướng Ấn Độ thông báo mỗi gia đình nạn nhân sẽ nhận được 200.000 Rupee (tương đương 2.088 USD) tiền hỗ trợ.
Nguồn: kenh14.vn