BinBong6635
New member
Đám cháy siêu kinh hoàng tại một khách sạn ở Hàn Quốc đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 7 người và khiến 12 người khác bị thương nặng
Vào tối ngày 22/8, một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng đã bùng phát tại khách sạn 9 tầng ở Bucheon, tỉnh Kyunggi, Hàn Quốc vào khoảng 7 giờ 39 phút. Hiện tại con số thương vong được công bố là 7 người tử vong và 20 người bị thương. Đáng lo ngại là con số này có thể còn tăng lên
Theo báo chí Hàn Quốc, có 27 người đang lưu trú tại khách sạn vào thời điểm bi kịch xảy ra. Một sự cố đau lòng đã diễn ra khi hai nạn nhân nhảy xuống đệm hơi mà lực lượng cứu hỏa đã đặt sẵn bên ngoài tầng 1 nhưng vẫn không qua khỏi Lực lượng cứu hỏa giải thích rằng người nhảy xuống trước đã làm lật đệm hơi nên dẫn đến bi kịch này.
Lửa bùng phát từ tầng 8
Gần hiện trường vụ cháy, rất nhiều người thân của các khách lưu trú đã tụ tập để theo dõi tình hình. Anh A, người có hai người bạn đang ở trong khách sạn, đã gọi điện di động suốt hàng chục phút mà không ai nhấc máy: "Làm ơn, làm ơn đấy (trả lời đi)".
Anh A chia sẻ với giọng lo lắng: "Mình nghĩ một người bạn đã được đưa đến bệnh viện rồi còn người kia vẫn chưa liên lạc được luôn".
Lực lượng cứu hỏa cho biết đám cháy bắt nguồn từ căn phòng trống sau khi khách ở phòng 810 yêu cầu đổi phòng vì có mùi khét. Hầu hết nạn nhân được tìm thấy trong các phòng và hành lang cầu thang ở tầng 8 và 9. Nguồn tin cho hay bên trong tòa nhà lúc đó ngập tràn khói độc, khiến số người thương vong tăng cao
Thêm vào đó, việc không có bình cứu hỏa trong phòng càng khiến tình hình thêm phức tạp. Một quan chức của Sở Cứu hỏa Bucheon giải thích: "Không có thiết bị phun nước trong phòng. Khách sạn này hoàn thành từ năm 2003, hồi đó chưa có quy định bắt buộc phải lắp".
Anh Seo (40 tuổi), một người đàn ông Trung Quốc ở tầng 5 may mắn thoát được cho biết: "Mình chạy thoát sau khi nghe một anh la hét và chuông báo cháy kêu".
Một người dân họ Choi (47 tuổi) sống gần đó kể lại: "Khói phủ cả bầu trời từ khoảng 8h20 tối và có mùi cao su cháy nồng lắm luôn". Một nhân chứng sống ngay cạnh khách sạn chia sẻ: "Lửa bùng cháy ngùn ngụt trước cả khi xe cứu hỏa kịp đến, mình thậm chí còn nghe thấy một anh hét lớn: 'Xin hãy cứu tôi!' "
Nguồn: kenh14.vn
Vào tối ngày 22/8, một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng đã bùng phát tại khách sạn 9 tầng ở Bucheon, tỉnh Kyunggi, Hàn Quốc vào khoảng 7 giờ 39 phút. Hiện tại con số thương vong được công bố là 7 người tử vong và 20 người bị thương. Đáng lo ngại là con số này có thể còn tăng lên
Theo báo chí Hàn Quốc, có 27 người đang lưu trú tại khách sạn vào thời điểm bi kịch xảy ra. Một sự cố đau lòng đã diễn ra khi hai nạn nhân nhảy xuống đệm hơi mà lực lượng cứu hỏa đã đặt sẵn bên ngoài tầng 1 nhưng vẫn không qua khỏi Lực lượng cứu hỏa giải thích rằng người nhảy xuống trước đã làm lật đệm hơi nên dẫn đến bi kịch này.
Lửa bùng phát từ tầng 8
Gần hiện trường vụ cháy, rất nhiều người thân của các khách lưu trú đã tụ tập để theo dõi tình hình. Anh A, người có hai người bạn đang ở trong khách sạn, đã gọi điện di động suốt hàng chục phút mà không ai nhấc máy: "Làm ơn, làm ơn đấy (trả lời đi)".
Anh A chia sẻ với giọng lo lắng: "Mình nghĩ một người bạn đã được đưa đến bệnh viện rồi còn người kia vẫn chưa liên lạc được luôn".
Lực lượng cứu hỏa cho biết đám cháy bắt nguồn từ căn phòng trống sau khi khách ở phòng 810 yêu cầu đổi phòng vì có mùi khét. Hầu hết nạn nhân được tìm thấy trong các phòng và hành lang cầu thang ở tầng 8 và 9. Nguồn tin cho hay bên trong tòa nhà lúc đó ngập tràn khói độc, khiến số người thương vong tăng cao
Thêm vào đó, việc không có bình cứu hỏa trong phòng càng khiến tình hình thêm phức tạp. Một quan chức của Sở Cứu hỏa Bucheon giải thích: "Không có thiết bị phun nước trong phòng. Khách sạn này hoàn thành từ năm 2003, hồi đó chưa có quy định bắt buộc phải lắp".
Anh Seo (40 tuổi), một người đàn ông Trung Quốc ở tầng 5 may mắn thoát được cho biết: "Mình chạy thoát sau khi nghe một anh la hét và chuông báo cháy kêu".
Một người dân họ Choi (47 tuổi) sống gần đó kể lại: "Khói phủ cả bầu trời từ khoảng 8h20 tối và có mùi cao su cháy nồng lắm luôn". Một nhân chứng sống ngay cạnh khách sạn chia sẻ: "Lửa bùng cháy ngùn ngụt trước cả khi xe cứu hỏa kịp đến, mình thậm chí còn nghe thấy một anh hét lớn: 'Xin hãy cứu tôi!' "
Nguồn: kenh14.vn