Cháy hết mình với màu áo xanh tuổi trẻ thôi nào!

22b3a781278c9620dbde.webp


8a01222e99a08e5f58eb.jpg


Nguyễn Thị Khánh Quỳnh - sinh viên năm cuối lớp 59B1 Việt Nam học, Khoa Du lịch và Công tác xã hội, Trường Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Vinh đang làm rạng danh mảnh đất Nghệ An truyền thống hiếu học nè! Hiện tại bạn ấy đang là Lớp trưởng, Phó Chủ tịch Hội Sinh viên Trường Đại học Vinh và Phó Bí thư Đoàn trường luôn

Tuổi trẻ phải cháy hết mình chứ giữ làm gì!

Ra trường từ THPT Chuyên Phan Bội Châu, áp lực của Quỳnh vô cùng to đùng khi vào đại học. Kỳ vọng "học Phan chắc giỏi lắm" từ thầy cô, anh chị khiến bạn ấy stress không biết làm sao tạo được dấu ấn riêng. Giống như bao tân sinh viên khác, môi trường học tập mới, quan hệ mới, chương trình học khác xa THPT khiến Quỳnh rụt rè và ngại giao tiếp lắm luôn

Nhưng mà... vỏ bọc an toàn ấy đã bị phá vỡ khi Quỳnh tham gia hoạt động Đoàn - Hội đó!



Hằng năm, Đoàn - Hội Trường Đại học Vinh tổ chức cực nhiều hoạt động xịn xò: chuỗi chào đón tân sinh viên, văn hóa văn nghệ - thể thao, tập huấn kỹ năng cho cán bộ Đoàn - Hội, các cuộc thi sáng tạo để flex tài năng, Talk show, Seminar, hội nghị học tốt... support sinh viên trong học tập và nghiên cứu khoa học nữa ✨

Tham gia các chương trình này, Quỳnh sôi nổi và năng động hơn hẳn, hòa đồng và giao lưu nhiều hơn với bạn bè. Qua hoạt động Đoàn - Hội, bạn ấy được kết nối với nhiều anh chị, học hỏi được rất nhiều điều từ họ. Quan trọng là học được cách balance giữa học tập và hoạt động, tìm ra phương pháp học tập hiệu quả nhất cho bản thân!





Quỳnh từng bị gọi là "ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng" vì luôn lăn xả vào công việc lớp, công việc trường. Nhưng theo bạn ấy, đây là suy nghĩ chưa chuẩn của nhiều bạn sinh viên lắm đó! Đang ở tuổi đẹp nhất đời người, có sức khỏe, có nhiệt huyết, vậy sao không cháy hết mình với đam mê và tuổi trẻ cho sướng?



Kỷ niệm đẹp nhất của Quỳnh chắc là chuyến đi tình nguyện mùa đông ấm đầu tiên với Hội Sinh viên. Đó là những ngày cận Tết 2019, đoàn 20 người lên xã Mường Lống, huyện Kỳ Sơn – huyện biên giới vùng cao phía Tây Nghệ An để tặng quà cho các em học sinh nghèo. Đây là lần đầu Quỳnh đi xa nhà, theo chân những người bạn và anh chị đến miền đất xa xôi giúp đỡ trẻ em khó khăn

Tận mắt chứng kiến sự thiếu thốn của các em nhỏ, Quỳnh rất xúc động và thương các em, khâm phục nghị lực phi thường vượt khó để được đến với con chữ.



Hãy để thanh xuân là những tháng ngày không nuối tiếc nha!

Sau những nỗ lực không ngừng nghỉ, Quỳnh được kết nạp Đảng lúc vừa tròn 20 tuổi. Đó chính là món quà đặc biệt và ý nghĩa nhất! Những cố gắng của bản thân được ghi nhận đúng độ tuổi "tròn đẹp" nhất của tuổi trẻ luôn



Hiện tại đã là sinh viên năm cuối, nhờ tích cực tham gia hoạt động Đoàn - Hội và tìm được phương pháp học tập phù hợp, Quỳnh ngày càng trưởng thành hơn, đúc rút được nhiều kinh nghiệm và đạt nhiều thành tích từng mơ ước. Nhìn lại quãng đường đã qua, bạn ấy rất vui vì đã chọn đúng phương hướng và xây dựng được kế hoạch để nỗ lực thực hiện



Trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp khiến ngành dịch vụ - nhà hàng - khách sạn phải dừng hoạt động, là sinh viên ngành du lịch, Quỳnh vừa buồn nhưng cũng thấy đây là cơ hội! Ngành dịch vụ, đặc biệt là du lịch đang rất hot, đem lại nguồn thu khủng trong nền kinh tế. Nếu không bị ảnh hưởng bởi đại dịch thì ngành du lịch nước ta đã thu hút lượng khách cực lớn rồi

Nguồn: svvn.tienphong.vn
 
Back
Top