Ối giời ơi, nóng đến mức này luôn! Theo Channel News Asia đưa tin ngày 22-06, một đợt nắng nóng kinh hoàng đang thiêu đốt Karachi (thành phố lớn nhất Pakistan) và các quận khác thuộc tỉnh Sindh ở miền nam, khiến đến 122 người phải ra đi vì sốc nhiệt.
Tại cảng miền nam Karachi, nhiệt độ đã "flex" lên tận 45°C vào hôm 20/6 rồi các bạn ơi! Con số này chỉ thấp hơn xíu so với đợt nóng khủng khiếp 47°C hồi tháng 6 năm 1979 thôi. Tưởng tượng cảm giác như đang nướng BBQ mà mình là miếng thịt luôn
Anh Saeed Mangnejo - Trợ lý Y tế tỉnh chia sẻ với AFP: "Kể từ ngày 20-06 đã có tổng cộng 114 người ở Karachi và 8 người khác tại ba quận của Sindh thiệt mạng do sốc nhiệt". Con số này nghe mà xót xa quá đi
Tình hình nghiêm trọng đến mức anh Magnejo cho biết chính quyền tỉnh đã phải công bố tình trạng khẩn cấp ở tất cả các bệnh viện luôn rồi. Các bác sĩ và nhân viên y tế phải làm việc liên tục cả ngày nghỉ, thuốc men cũng được tăng dự trữ để ứng phó.
Plot twist: Dù nắng đã gay gắt thế rồi, Karachi lại còn thường xuyên mất điện nữa chứ! Hệ thống bơm nước của thành phố bị tê liệt, người dân phải sống trong tình trạng thiếu nước sinh hoạt. Nóng + không có điện + không có nước = combo tệ nhất từ trước đến giờ luôn!
Trường Đại học Karachi cũng phải "respect" cái nóng này, quyết định hoãn các kỳ thi ít nhất một tháng. Học sinh ở đó chắc vừa mừng vừa lo, vì nóng thế này thì thi làm sao được đúng không?
Thủ tướng Nawaz Sharif đã lên tiếng cảnh báo luôn rồi nha các công ty cung cấp điện! Ông cho biết sẽ có biện pháp mạnh nếu các công ty này để tình trạng mất điện tái diễn trong tháng Ramadan nữa. Nghe nghiêm túc phết!
Tin vui là Cục khí tượng Pakistan cho biết nhiệt độ có khả năng sẽ giảm bớt trong những ngày tới. Còn các bác sĩ thì khuyên mọi người nên tránh tiếp xúc với mặt trời và mặc quần áo cotton khi tình trạng tồi tệ này đang diễn ra tại thành phố 20 triệu dân này.
Nguồn: soha.vn