Cháy hết mình thời sinh viên, viết lại câu chuyện riêng!

75a56081d5624fa590e4.webp


Ba cựu sinh viên RMIT vừa mới nhận bằng tốt nghiệp đã quay lại kể về hành trình glow-up siêu đỉnh từ những CLB sinh viên sôi động trong trường. Từ những đứa rụt rè đến leader đầy năng lượng - đây là chặng đường trưởng thành thật sự! ✨

Làm từ thiện để thay đổi xã hội

Nguyễn Vũ Thùy Dương - nữ thủ khoa ngành Cử nhân Kinh doanh quốc tế năm nay, nhưng ai ngờ hồi cấp 3 lại là típ ít nói, không mấy khi tham gia hoạt động ngoại khóa.

"Vì tin vào lợi ích của việc tham gia câu lạc bộ mà tôi đã lấy hết dũng khí để đăng ký gia nhập CLB Kinh doanh ngay khi mới vào RMIT", Dương kể lại.

d6c8045a924c72d8532a.jpg


Và cái kết? Dương đã trúng cử làm chủ nhiệm CLB luôn! Còn ẵm giải "CLB học thuật của học kỳ" tận hai lần trong nhiệm kỳ nữa chứ. Đỉnh thật đấy!

Điều Dương thích nhất chính là được tổ chức nhiều hoạt động từ thiện, đặc biệt là sự kiện "Sharing is Caring" (Chia sẻ là quan tâm) để gây quỹ cho Làng trẻ em Birla ở Hà Nội.

"Không gì tuyệt vời hơn cảm giác hạnh phúc khi đến thăm và trao quà cho các em nhỏ, và nhìn nụ cười nở trên môi các em. Chính vì vậy mà tôi càng mong muốn góp thêm sức mình để giải quyết các vấn đề xã hội", cô bạn chia sẻ.

Khởi nghiệp ngay từ khi chưa là sinh viên chính thức

Nguyễn Minh Đăng Khoa tốt nghiệp loại Giỏi ngành Cử nhân Kinh doanh quốc tế, nổi tiếng là founder và cựu chủ nhiệm CLB Truyền thông đại chúng tại cơ sở Nam Sài Gòn của RMIT.

Plot twist ở chỗ Khoa đã pitch ý tưởng thành lập CLB với bộ phận Đời sống sinh viên ngay cả trước khi chính thức trở thành sinh viên RMIT! Talk about being proactive

"Ý tưởng về một CLB nơi sinh viên từ các ngành Truyền thông số, Truyền thông chuyên nghiệp, Thiết kế và thậm chí cả Kinh doanh có thể quy tụ lại và thỏa sức sáng tạo là điều luôn bùng cháy mạnh mẽ trong tôi, và tôi biết mình cần phải làm mọi thứ để triển khai ý tưởng này", Khoa nhớ lại.

3a383dd0d50edeaea748.jpg


Hành trình của Khoa với CLB đầy ắp niềm phấn khích, challenge khó nhằn, nhưng quan trọng nhất là những bài học về leadership - vừa khiêm tốn vừa decisive.

"Điều đáng quý nhất mà tôi có được từ quãng thời gian làm chủ nhiệm là sự gắn kết với mọi người xung quanh và với sứ mệnh của CLB. Chính nhờ sự hỗ trợ, hướng dẫn của các anh chị cố vấn từ bộ phận Đời sống sinh viên và các thành viên khác trong CLB, cùng với khẩu hiệu 'Sẵn sàng cho cuộc sống và công việc' của RMIT, đã thúc đẩy tôi trở thành một lãnh đạo vững vàng như những gì tôi thể hiện ở những ngày cuối hành trình này", Khoa nói.

Từ rụt rè đến "social butterfly"

Nguyễn Khánh Hà - ngành Truyền thông chuyên nghiệp, cựu chủ nhiệm CLB Âm nhạc cơ sở Hà Nội và còn đại diện cho RMIT tại diễn đàn lãnh đạo sinh viên đại học University Scholars Leadership Symposium năm 2019 ở Malaysia nữa kìa!

f07d372c695390c1d0b9.jpg


Vai trò chủ nhiệm CLB đã giúp Hà bước ra khỏi comfort zone và khám phá những potential mà trước đó chính bản thân còn chưa biết. Kết quả là học được cách giao tiếp hiệu quả và tự tin hơn rất nhiều.

"Nếu gặp tôi hôm nay, hẳn bạn sẽ thấy một cô gái vui vẻ và tự tin trò chuyện với mọi người xung quanh. Tôi tự thấy mình là một người quảng giao, nhưng trước kia không phải lúc nào tôi cũng vậy. Tôi chắc chắn rằng khi nhìn tôi bây giờ, bạn sẽ không thể nhận ra cô gái ít nói và rụt rè trước kia", Hà tự hào nói.

Bonus point: kinh nghiệm CLB còn trở thành competitive advantage khi apply intern và việc làm nữa!

"Đối với một số người thì CLB Âm nhạc 'chỉ đơn thuần là một câu lạc bộ sinh viên', nhưng chính nhờ quãng thời gian đó mà tôi đã có thêm được nhiều kỹ năng quý báu và có thể phát huy trong nhiều ngành nghề khác nhau", Hà chia sẻ.

a3b9c01938839a413aac.jpg








Nguồn: svvn.tienphong.vn
 
Back
Top