Chạy đua với tử thần: Anh trai 39 tuổi ngừng tim ngay khi vào cấp cứu, may quá có các bác sĩ phản ứng thần tốc ‍♂️

Tối 11/9, anh N.K. (39 tuổi, ở phường Nam Đông Hà, Quảng Trị) một mình lê bước vào khoa Cấp cứu bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị trong tình trạng khó thở dữ dội. Vừa nằm xuống giường, drama bắt đầu luôn - anh lập tức ngừng tim, ngừng thở ngay tại chỗ



Không có thời gian để suy nghĩ nhiều, team bác sĩ trực gồm 3 bác sĩ và 4 điều dưỡng đã lập tức lao vào hồi sức tim phổi cấp cứu. Ép tim, đặt nội khí quản, dùng thuốc theo đúng phác đồ - tất cả diễn ra như một màn đua tốc độ với tử thần.

Và kỳ tích đã xảy ra! Chỉ sau 5 phút căng thẳng như phim hành động, anh K. đã được tái lập tuần hoàn, tiếp tục thở máy và điều trị tích cực. Sau khoảng 4 giờ chiến đấu không ngừng nghỉ, tình trạng của anh cải thiện rõ rệt, tỉnh táo trở lại, huyết động ổn định, suy hô hấp được giải quyết ổn thỏa



Theo thông tin từ ekip y tế, anh K. có tiền sử hen phế quản - chính "thủ phạm" gây ra cơn suy hô hấp cấp dẫn đến ngừng tim lần này. May mắn thay, nhờ phản ứng nhanh như chớp và chính xác của đội ngũ y bác sĩ Khoa Hồi sức cấp cứu, anh đã được giành lại sự sống một cách ngoạn mục ✨

Các bác sĩ bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị nhắc nhở mọi người nè: thời điểm tháng 9-11 này thời tiết thất thường lắm, độ ẩm cao, bụi mịn, nấm mốc, virus nhiều vô kể, dễ kích ứng đường hô hấp cực kỳ. Đặc biệt là những bạn có tiền sử hen, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) phải cẩn thận gấp đôi nhé!

Một số dấu hiệu cơn hen cấp nguy hiểm mà các bạn cần lưu ý:
- Khó thở tăng nhanh, ho nhiều, khò khè liên tục
- Môi tím, vã mồ hôi, lơ mơ như người mất hồn
- Không nói được trọn câu, có thể ngất bất cứ lúc nào

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top