Chợ chuyển nhượng mùa hè vốn đã loạn lắm rồi, nhưng năm nay còn "điên" gấp bội khi chỉ còn đúng 1 năm nữa là tới ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Cuộc đại di cư của các cầu thủ đã thực sự bắt đầu rồi đó các bạn ơi!
Tưởng mùa hè là thời gian chill, nghỉ ngơi sau một mùa giải căng não phải không? Ừ thì đúng nhưng chỉ đúng với một số ít thôi nha! Còn đa phần các cầu thủ giờ đang phải chạy deadline tìm "nhà mới" như chúng mình tìm phòng trọ vậy á
Từ khi cửa chuyển nhượng mở toang, đã có vô số thương vụ được chốt. Có deal nhanh gọn lẹ như order đồ ăn, nhưng cũng có deal dai dẳng mãi không xong vì các bên "không về chung một nhà"
Nhưng tại sao năm nay thị trường chuyển nhượng lại "bùng nổ" và chaotic đến vậy? Lý do chính là vì chỉ còn 1 năm nữa thôi là World Cup chính thức khai màn rồi! Ai mà chẳng mơ được dự giải đấu đỉnh cao nhất này cơ chứ
World Cup là nơi các cầu thủ có cơ hội "flex" bản thân, đưa tên tuổi lên tầm cao mới, hay thậm chí trở thành huyền thoại luôn. Chỉ cần vô địch World Cup một lần thôi, tên bạn sẽ được khắc vào sử sách mãi mãi. Và đó chính là động lực khiến mùa hè này trở thành "mùa của những kẻ trốn chạy"
David Villa quyết tâm rời Barca dù đội bóng này chính là ĐT Tây Ban Nha phiên bản mini. Higuain đang phân vân chọn Arsenal hay Juventus. Thiago sắp sang Man United để kiếm slot đá chính. Nani cũng lên kế hoạch rời Old Trafford. Marko Marin đã chuyển từ Chelsea sang Sevilla. Tevez về Juventus. Fernandinho gia nhập Man City...
Tất tần tật từ ngôi sao hạng A đến tài năng trẻ đều đang tìm "bến đỗ" mới, nơi đảm bảo cho họ có suất đá chính mùa giải tới. Vì chỉ có ra sân đều đặn và tỏa sáng, họ mới có vé đến Brazil vào hè năm sau thôi!
Nguồn: soha.vn