Nghe quen không? Càng có nhiều càng thấy trống rỗng Sự thật là: cuộc sống viên mãn chẳng liên quan gì đến đồ đạc hay bằng cấp xịn xò đâu! Hạnh phúc là cả một hành trình, không phải đích đến nha các bạn ơi.
Xin chào, mình là Corinne, và mình... hơi bị cầu toàn một chút Suốt bao nhiêu năm trời, mình đã cày cuốc không ngừng nghỉ để săn giải thưởng, chứng minh mình giỏi... Thậm chí còn vác tấm bằng Harvard về luôn! Với một con người mơ ước lớn lao và thích khám phá như mình, nghĩ thầm rằng thành tựu và thành công chính là chìa khóa dẫn đến sự thỏa mãn trong cuộc sống.
Nhưng plot twist đây rồi Sau tất cả, mọi thứ chẳng như mình nghĩ! Giờ đây, sau nhiều năm lăn lộn, mình đang sống phiên bản best của cuộc đời mình. Và guess what? Hạnh phúc hiện tại của mình không đến từ tấm bằng Harvard, cũng không phải từ đống giải thưởng mình từng cày cuốc cả thanh xuân để có được Để mình share 3 mindset shift đã giúp mình thoát khỏi cái vòng lặp chạy theo hoàn hảo và tìm được sự hài lòng thực sự nha!
1. Hiểu rằng sự hoàn thiện thực sự đến từ bên trong
Những năm đầu trưởng thành, mình 100% tin rằng kiếm được việc ở Phố Wall và vào Harvard sẽ khiến mình feel đủ đầy. Nhưng khi đã đạt được cả hai, mình vẫn thấy... rỗng và không happy gì luôn
Mình nhận ra có những thành tựu nhất định sẽ flex được với người khác và khiến họ impressed. Sự ngưỡng mộ của họ = niềm tự hào và hạnh phúc của mình. Suốt nhiều năm qua, mình cứ ngỡ những bước tiến trong career chính là hạnh phúc. Nhưng càng về sau, mình càng vỡ lẽ rằng mình đang để yếu tố bên ngoài điều khiển mục tiêu của mình, và kết quả là... never được satisfied với những gì mình có
Lesson learned từ những gì đã trải qua: Bạn phải tin rằng những gì bạn đang có là ĐỦ rồi! Sự hài lòng sẽ không bao giờ đến từ suy nghĩ hay ý kiến của người khác. Nó chỉ trở thành một cuộc race mệt mỏi khi cứ đuổi theo mục tiêu "tiếp theo" hoặc "tốt hơn". Sự hoàn hảo phải nằm ở bên trong, xuất phát từ chính sự hài lòng và hạnh phúc của bản thân bạn thôi
2. Tin rằng những gì hiện có là đủ
Là một professional organizer, mình không ngừng preach về sức mạnh của việc có ÍT đồ đạc hơn. Mình thực sự tin rằng việc declutter và sắp xếp nhà cửa sẽ giúp bạn và gia đình có cuộc sống happy và viên mãn hơn nhiều!
Trong quá trình làm việc, mình đã witness rất nhiều client nghĩ rằng sở hữu càng nhiều = càng fulfilled. Cho đến khi họ thả những món đồ thừa trong tủ quần áo, nhà bếp hay home office, họ dần bắt đầu tin rằng những gì họ có là đủ rồi. Thanks to đó, cuộc sống của họ peaceful và comfy hơn hẳn
Life cũng thế! Khi chúng ta sống với mindset khan hiếm, mỗi người sẽ bắt đầu tin rằng cuộc sống never là đủ. Khi bạn ngồi lại và cho phép bản thân thực sự hạnh phúc với những gì mình có, bạn đã thoát khỏi cuộc đua không bao giờ dừng về việc cần nhiều hơn nữa. Bạn realize rằng những gì bạn có là đủ và những thành tựu hay đồ đạc thêm sẽ không bao giờ có thể fill được cái khoảng trống hay control được bạn
3. Hiểu rằng bản thân mới là người quyết định cuộc sống của chính mình
Nếu có những thứ không như ý trong cuộc sống, bạn hoàn toàn có thể thay đổi chúng! Nếu bạn đang chờ đợi một dấu hiệu hay sự cho phép để từ bỏ điều gì đó khiến bạn không happy - dù đó là công việc, relationship hay bất kỳ điều gì khác, thì bạn đang waste cuộc sống của chính mình đấy!
Bạn là người duy nhất trong đời có quyền decide những gì sẽ xuất hiện và ảnh hưởng tới mình. Hãy giải phóng bản thân khỏi tất cả những điều bạn "phải" có hoặc "phải" làm và bắt đầu đưa ra những lựa chọn phù hợp nhất cho cuộc sống của mình thôi!
Thực sự sống một cuộc sống hạnh phúc, viên mãn
Trong nhiều năm, mình nghĩ rằng để feel happy, mình cần được tôn trọng và đánh giá cao. Mình cần phải làm điều gì đó để vươn tới cuộc sống được xã hội ngưỡng mộ. Sau nhiều nỗ lực và những gì đã trải qua, giờ mình biết điều này sai be bét rồi
Trên thực tế, những gì mình làm hiện tại hoàn toàn ngược lại với version của mình hồi đuổi theo tấm bằng thạc sĩ tại Harvard. Những gì người khác nghĩ không hề ảnh hưởng tới việc sống trọn vẹn trong con đường riêng của mình nữa!
Bây giờ, mình đã build một business thành công và được respect trong cộng đồng của mình... Nhưng đó không phải là điều khiến mình cảm thấy fulfilled đâu nhé! Sự nhận thức từ bên trong, ranh giới và mindset shift kết hợp với những mối quan hệ healthy mà mình có, mới chính là những thứ mang lại niềm vui thực sự cho mình
Nguồn: soha.vn