Tầm 1h30 sáng ngày 24/8, khu tập thể giáo viên trường THPT Nghèn (thị trấn Nghèn, Can Lộc, Hà Tĩnh) bất ngờ bốc cháy dữ dội, khiến các thầy cô đang ngủ say phải tỉnh dậy trong hoảng loạn
Lúc này, các giáo viên sống trong khu tập thể ở khối phố 6 đang ngủ ngon lành thì đột nhiên phát hiện lửa bùng lên từ phòng của vợ chồng giáo viên Trần Văn Cát và Hoàng Lan Hương. Ngọn lửa sau đó lan nhanh sang cả phòng bên cạnh nữa.
Phát hiện sự việc, các thầy cô lập tức hô hoán mọi người xung quanh đến dập lửa, đồng thời gọi xe cứu hỏa từ thị xã Hồng Lĩnh đến chi viện gấp
Mặc dù được phát hiện kịp thời nhưng do là đêm khuya, lại thêm đồ đạc trong phòng dễ cháy nên phải mất hơn 30 phút, đám cháy mới được dập tắt hoàn toàn.
Hậu quả để lại khá nặng nề: phòng của thầy Trần Văn Cát bị thiêu rụi hoàn toàn, 2 phòng kế bên cũng bị cháy xém tường nhà nham nhở, nhiều thiết bị hư hỏng nghiêm trọng
Nguồn: kenh14.vn