Chiều qua (8/1) vừa rồi, công trình xây dựng tòa nhà Licogi 13 trên đường Khuất Duy Tiến, Hà Nội bỗng dưng bốc cháy ở tầng 14, khiến nhiều người phải thót tim
Theo ghi nhận thì các mảng lưới ở tầng 14 bị cháy khá nặng. Ngay khi nhận tin báo, Sở Cảnh sát PCCC TP Hà Nội đã huy động 1 xe chữa cháy và 1 xe thang 52 mét của Phòng Cảnh sát PCCC Cầu Giấy ùa đến hiện trường.
Thượng tá Phạm Xuân Quang - Phó trưởng Phòng Cảnh sát PCCC Cầu Giấy cho biết: khi lực lượng chức năng có mặt thì đám cháy đã được dập tắt rồi. Tuy nhiên theo quy định, dù có cứu chữa hay không thì Cảnh sát PCCC vẫn phải lập biên bản và báo cáo lên trên.
Plot twist là khi vào công trường hỏi thăm thì không ai nhận trách nhiệm bảo vệ cả, còn có thái độ lảng tránh, bất hợp tác nữa chứ
Phải đợi tận 15 phút sau, một cán bộ của Ban quản lý công trường mới chịu dẫn trinh sát lên tầng 14 kiểm tra. Và đây là sự thật phũ phàng: hóa ra do công nhân hàn cắt kim loại trên tầng 17 mà không che chắn đúng quy định, nên vẩy hàn bắn vào lớp lưới chắn bụi phía đông tòa nhà, rồi cháy lan xuống tầng 14 luôn
May quá là các công nhân kịp thời sử dụng bình bột dập lửa, không thì hậu quả không dễ chịu tí nào đâu!
Hiện tại, Phòng Cảnh sát PCCC Cầu Giấy đang yêu cầu nhà thầu thi công phải làm rõ công nhân nào gây ra sự cố để xử lý theo quy định.
Thời gian gần đây, trên địa bàn Hà Nội và một số tỉnh thành liên tục xảy ra nhiều vụ cháy tại các công trình xây dựng do thợ hàn xì bất cẩn. Điển hình như các vụ cháy tại: công trình tòa tháp đôi EVN (phường Trúc Bạch, quận Ba Đình); tòa nhà Keangnam (đường Phạm Hùng, huyện Từ Liêm), quán EZ Club ở 55 Mã Mây, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội; và cả vũ trường New Phương Đông Hotel & Bar Karaoke ở quận Hải Châu, TP Đà Nẵng...
Nguồn: soha.vn