Tối 16/7, một vụ cháy bất ngờ xảy ra tại căn hộ tầng 11 chung cư CT05 Phong Bắc (phường Hòa Thọ Đông, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) khiến cả tòa nhà náo loạn, nhiều người hoảng hốt tháo chạy ra ngoài
Khoảng 20h30, hàng xóm phát hiện khói lửa bốc lên từ một căn hộ tầng 11. Lúc này căn nhà đóng cửa then cài vì chủ nhà là bà Trần Thị Dung đã đưa 3 đứa con nhỏ đi ra ngoài rồi.
Ngay lập tức, người dân và bảo vệ tòa nhà phá cửa, lao vào dùng bình chữa cháy để dập lửa. Nhưng mà chỉ vài phút sau, đám cháy lan nhanh ra toàn bộ phòng khách, khói bốc mù mịt khiến nhiều người hoảng sợ chạy tán loạn
Nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC Đà Nẵng lập tức điều động xe cùng hàng chục chiến sĩ đến hiện trường. Phải mất hơn 30 phút, đám cháy mới được dập tắt hoàn toàn.
Theo thông tin ban đầu, nguyên nhân xuất phát từ ban thờ đặt trên bếp ở căn hộ 1007. Sau khi thắp hương cúng rằm xong, chủ nhà đóng cửa đi ra ngoài mà không để ý tàn hương rơi xuống, gây cháy luôn
May mắn là vụ cháy không có thiệt hại về người, nhưng nhiều tài sản bị thiêu rụi và hàng trăm hộ dân trong tòa chung cư bị một phen "khiếp vía" không vui chút nào.
Nguồn: kenh14.vn