Một vụ cháy siêu to khổng lồ đã làm sập luôn một cây cầu trên Xa lộ liên tiểu bang 85 (I85) ở Atlanta, bang Georgia vào đúng giờ cao điểm luôn các bạn ơi!
Phải nói luôn là I85 này thuộc hàng con đường đông đúc bậc nhất nước Mỹ á. Tưởng tượng cháy vào giờ tan tầm thì kinh khủng cỡ nào
Chuyện diễn ra lúc 18h21 (giờ địa phương) ngày 30-3, chỉ khoảng 40 phút sau khi lửa bùng lên thì cây cầu đã... sập rồi các bro ạ. Đúng giờ đi làm về, đường tắc nghẹt đến mức không tả xiết
May mắn là Thống đốc bang Georgia - ông Nathan Deal - cho biết các cơ quan chức năng đã chặn đường kịp thời nên không ai bị thương hay mất mạng gì cả. Phew!
Ngay trong đêm 30-3, ông Deal đã phải ban bố tình trạng khẩn cấp cho TP Atlanta và hạt Fulton luôn. Đám cháy tuy được dập tắt vào khoảng 8h tối cùng ngày, nhưng vấn đề là cái cầu đã sập mất rồi, đấy mới là chuyện nghiêm trọng nè
Trong buổi họp báo tối 30-3, Thống đốc Kasim Reed khẳng định vụ này đã khiến "giao thông bị khủng hoảng nghiêm trọng" thật sự.
Ông Reed cũng cho hay FBI đã có mặt tại hiện trường và đang điều tra ầm ầm, nhưng may là không tìm thấy bằng chứng nào liên quan đến khủng bố. Ai cũng thở phào nhẹ nhõm
Sở Giao thông Georgia thông báo tất cả các làn đường I85 trong khu vực cháy sẽ bị chặn VÔ THỜI HẠN luôn các bạn ạ! RIP cho những ai phải đi qua đường này mỗi ngày
Ông Kelvin Cochran - trưởng cơ quan chữa cháy Atlanta - cũng thừa nhận không thể nào ước tính được thời gian mở lại được, vì nhiều khu vực khác của I85 cũng bị hư hại theo nữa rồi.
Đến tận tối 30-3, nguyên nhân vụ cháy vẫn còn là ẩn số Tuy nhiên, ông Deal cho biết team điều tra đang nghi ngờ mấy ống nhựa PVC vì lý do gì đó mà bốc cháy.
Nguồn: soha.vn