Chú ý! Khi đang chạy bộ thảnh thơi bên bờ biển, chắc ai cũng không ngờ lại có thể "hốt" được một con quái vật khổng lồ về nhà (hay không nhỉ? )
Theo Science Alert, vào ngày 5/1/2024, cụ Stephen Davies, 72 tuổi đang chạy bộ chill chill ở bãi biển gần Vịnh Liverpool, nước Anh thì... PLOT TWIST đời người ập đến! Ông bác tá hoả phát hiện một con "quái ngư" khổng lồ nằm phơi xác trên bờ luôn.
Sốc nặng với visual đáng sợ của con vật, ông Stephen vội gọi cảnh sát địa phương báo cáo. Ông chia sẻ ban đầu cứ tưởng mình đang sống trong phim viễn tưởng, tìm được xác của alien hay quái vật gì đó chứ chả nghĩ là sinh vật Trái Đất. Ông kể với Science Alert: "Tôi đang chạy trên bãi biển và nhìn thấy một thứ gì đó rất lớn. Tôi chưa bao giờ thấy thứ gì giống như vậy trước đây."
Nghe tin, cơ quan chức năng vào cuộc điều tra như phá án. Và kết quả cuối cùng là: đây chỉ là xác của một con cá mập phơi nắng thôi mà!
Plot twist: Hoá ra là "cá quái vật" nhà ta đây
Cá mập phơi nắng hay cá nhám phơi nắng (tên khoa học ngầu lòi là Cetorhinus maximus - nghĩa đen là "cá quái vật" luôn á). Đây là loài cá lớn thứ 2 còn sống sót trên hành tinh với kích thước lên tới hơn 10m, chỉ thua mỗi cá mập voi. Và dù cùng họ hàng với lũ cá mập trắng đáng sợ, nhưng bạn ơi, loài này lại hiền như... cục bông gòn, chỉ ăn phù du thôi nha!
Nó to đùng, bí ẩn và là nỗi ám ảnh của các thủy thủ thời xưa (tưởng tượng thời không có Google để tra cứu thì sợ là phải ).
Cái tên "phơi nắng" không phải đặt cho vui đâu, mà đúng nghĩa đen luôn: chúng hay nổi lên mặt nước đón nắng vào mùa hè. Nhưng mà hết hè là biến mất xuống độ sâu ít nhất 1.000m dưới đại dương luôn - chơi trốn tìm level max!
Cá mập phơi nắng là "công dân toàn cầu" có thể gặp ở hầu hết các nơi trên thế giới. Chúng thích nước ôn đới và ấm từ 8-14°C nhưng gần đây cũng được nhìn thấy ở vùng nước ấm hơn gần xích đạo. Thường thấy chúng gần bờ, bơi ở vùng nước nông nhưng cũng có thể lặn sâu tới 910 mét. Di cư là thói quen của loài này, giống như cá mập hổ và cá mập đầu búa - đến mùa đông là đi về vùng nước ấm hơn.
Body specs của "quái vật biển cả"
Cơ thể cá nhám phơi có đặc điểm chuẩn cá mập: dài, hình trục và SIZE cực đại, nên dễ bị nhầm với cá mập trắng lớn. Các vòm mang chứa lược mang đặc biệt dài 10-14 cm, mỗi vòng có đến 1000 lược mang để lọc phù du. Mõm khá ngắn và miệng có từ 4 đến 9 hàng răng nhỏ, cong. Răng chỉ dài 5-9mm nhưng có tới 3.000 cái - đông như fan BTS vậy!
Vây của chúng cũng giống cá mập khác: vây lưng tam giác, vây ngực thẳng và vây đuôi hình lưỡi liềm. Màu sắc khác nhau tuỳ điều kiện quan sát và sức khoẻ. Đa số màu nâu sẫm hoặc xám đen ở lưng và nhạt hơn ở bụng, nhưng một số con thì đen tuyền luôn.
Mặc dù to như vậy nhưng cá mập phơi nắng không phải dạng đi săn mồi đâu. Chúng chỉ ăn phù du bằng cách lọc nước qua khe mang dài. Và nghe sốc não: chúng có thể lọc đến 1.800 tấn nước mỗi giờ!
Chuyện tình yêu của loài cá mập hiền lành
Cá mập phơi nắng sinh con theo kiểu noãn thai sinh (tức là ấp trứng trong bụng rồi sinh con). Thời gian mang thai kéo dài từ 1 đến 3 năm - lâu hơn cả sinh viên đại học! Con non (thường 1 hoặc 2 con một lứa) được sinh ra khi đã phát triển đầy đủ và dài 1,5-2 mét. Chúng trưởng thành khi 2-4 tuổi. Giao phối xảy ra vào đầu mùa hè và con cái đẻ con ở vùng nước nông. Tuổi thọ chưa rõ chính xác nhưng các nhà nghiên cứu ước tính có thể sống đến 50 năm.
Theo các nhà khoa học, con cá mập phơi nắng được tìm thấy ở gần vịnh Liverpool này dài khoảng 4,5m có thể vẫn còn nhỏ vì những con trưởng thành có thể dài tới 12m.
Họ cho rằng nó có thể chết vào mùa đông và dạt vào bờ biển sau những cơn bão.
Câu chuyện buồn
Được biết trước kia, cá mập phơi nắng có số lượng cực kỳ phổ biến. Nhưng hiện tại, chúng đang được IUCN liệt vào danh sách những loài vật sắp nguy cấp do bị con người đánh bắt quá mức. Thương quá đi mất!
Nguồn: Science Alert
Nguồn: kenh14.vn