Trời ơi, sự việc này nghe mà đau lòng quá đi! Chiều 3/7, một vụ cháy kinh hoàng đã xảy ra tại căn biệt thự liền kề số 11, LK9, Khu đô thị Văn Phú (tổ dân phố Phú La 2, phường Kiến Hưng, Hà Nội), khiến 2 người tử vong và 1 thiếu niên bị bỏng nặng
Theo báo cáo của UBND phường Kiến Hưng, đám cháy bùng phát vào khoảng 13h30. Hai nạn nhân không qua khỏi là anh N.V.T. (36 tuổi) và con trai là cháu N.T.D. (11 tuổi). Còn cháu N.T.T. (13 tuổi) bị bỏng khoảng 60% diện tích cơ thể, tập trung ở vùng đầu, mặt, tay và lưng, hiện đang được điều trị tại khoa Hồi sức cấp cứu, Viện Bỏng Quốc gia. Cả ba nạn nhân đều có hộ khẩu thường trú tại xã Nghĩa Dân, tỉnh Hưng Yên.
Ông Trần Văn Lễ (60 tuổi, trú phường Kiến Hưng) - một trong những người đầu tiên có mặt tại hiện trường - kể lại cảnh tượng rùng mình: khi đang đi bộ ngang qua thì bất ngờ thấy lửa bùng lên dữ dội từ tầng một căn biệt thự.
"Khi cánh cửa sắt tầng 1 vừa mở hé, lửa phụt ra đỏ rực. Gió càng lùa thì ngọn lửa càng bùng lên dữ dội", ông Lễ nhớ lại cảnh tượng đáng sợ ấy.
Chỉ ít giây sau, một người đàn ông bị bỏng khắp cơ thể lao ra khỏi căn nhà trong tình trạng vô cùng đau đớn.
"Người đàn ông thoát ra khỏi đám cháy tỏ ra rất đau đớn và liên tục hô hoán nhờ mọi người cứu hai người còn mắc kẹt bên trong", ông Lễ kể lại với giọng nghẹn ngào
Ở căn nhà đối diện, anh Quang Thanh (17 tuổi) cũng chia sẻ mình bị giật mình bởi hai tiếng nổ lớn phát ra từ căn biệt thự.
"Tôi nhanh chóng chạy xuống tầng 1 thì thấy căn nhà đối diện bốc cháy dữ dội, lửa bùng lên rất lớn kèm khói đen dày đặc. Một số người dân xung quanh cũng hô hoán nhau lấy bình chữa cháy cầm tay để dập lửa", anh Thanh kể.
Theo anh, chủ căn nhà kinh doanh nội thất nên tầng một chứa nhiều hàng hóa dễ cháy.
"Có lẽ do tầng 1 có nhiều hàng hóa nên lửa lan rất nhanh, khiến người dân cố gắng lao vào dập lửa nhưng bất thành", nam thanh niên chia sẻ đầy tiếc nuối.
Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH đã điều động 4 xe chữa cháy, 1 xe thang cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường. Các chiến sĩ đã hết mình trong công tác chữa cháy và cứu hộ!
Theo ông Trần Văn Lễ, ngọn lửa nhanh chóng được khống chế, song lực lượng chức năng vẫn tiếp tục phun nước làm mát, hút khói và tổ chức tìm kiếm người mắc kẹt.
Gần một giờ sau, hai xe cứu thương được hướng dẫn vào hiện trường để đưa các nạn nhân ra ngoài. Hiện trường sau đó được phong tỏa để phục vụ công tác khám nghiệm và điều tra nguyên nhân vụ cháy.
Ngay trong chiều cùng ngày, thực hiện chỉ đạo của UBND TP Hà Nội, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Đinh Hồng Phong đã trực tiếp đến thăm hỏi, động viên gia đình các nạn nhân. Cùng tham gia đoàn công tác có đại diện Phòng Bảo trợ xã hội, Trung tâm Công tác xã hội và Quỹ Bảo trợ trẻ em Hà Nội cùng lãnh đạo phường Kiến Hưng.
Tại Viện Bỏng Quốc gia, đoàn công tác đã thăm hỏi cháu N.T.T., đồng thời trao khoản hỗ trợ 6,5 triệu đồng theo chính sách an sinh xã hội của thành phố.
Sau đó, đoàn đến Nhà tang lễ Bệnh viện Đa khoa Hà Đông để chia buồn với gia đình hai nạn nhân tử vong và trao hỗ trợ 32,5 triệu đồng cho mỗi trường hợp, tổng cộng 65 triệu đồng.
Theo UBND phường Kiến Hưng, ngoài chính sách của thành phố, địa phương cũng dự kiến hỗ trợ thêm từ nguồn xã hội hóa và các nguồn hợp pháp khác với mức 20 triệu đồng cho mỗi trường hợp tử vong và 10 triệu đồng đối với người bị thương.
Chính quyền địa phương cho biết sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng theo dõi tình trạng sức khỏe của nạn nhân đang điều trị, đồng thời làm rõ nguyên nhân vụ cháy và báo cáo UBND TP Hà Nội theo quy định.
Cầu mong cháu bé sẽ mạnh mẽ vượt qua giai đoạn khó khăn này! Và cũng xin gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình hai nạn nhân
Nguồn: techz.vn