Chạy xe với tốc độ 10km/h mà không được ấn còi - nghe thì có vẻ đơn giản nhưng thực tế lại là cả một bài toán khó đối với nhiều tài xế Việt Nam hiện nay.
Thói quen "tay nhanh hơn não" của người Việt mình khi ngồi sau tay lái đã trở thành nỗi ám ảnh cho cả người đi đường lẫn chính bản thân các tài xế. Dù đang lê bước như rùa trên đường, nhưng cái phản xạ bấm còi thì vẫn... siêu sonic
Có lẽ trong tiềm thức của nhiều người, cái còi xe như đã trở thành "vũ khí" giao tiếp chính trên đường. Đi chậm - bấm còi. Đi nhanh - cũng bấm còi. Thấy người khác - bấm còi luôn cho nóng. Thậm chí có khi chưa kịp suy nghĩ gì đã thấy tay mình đặt lên còi rồi
Nhưng thật ra, nếu đang chạy 10km/h thôi mà - tức là chậm hơn cả đi bộ nhanh một chút - thì cần gì phải ấn còi cho mệt tay và... mất điện bình xe nữa chứ? Những lúc như vậy, sự kiên nhẫn và văn hóa giao thông mới là điều quan trọng nhất.
Đây cũng là lời nhắc nhở nhẹ nhàng từ tác giả Duong70 về văn hóa sử dụng còi xe - một thói quen tưởng chừng nhỏ nhặt nhưng lại phản ánh rất nhiều về ý thức tham gia giao thông của mỗi người chúng ta.
Lần sau khi tay bạn lại muốn "vươn vai múa máy" với nút còi, hãy dừng lại và tự hỏi: "Mình đang đi 10km/h mà có cần thiết không nhỉ?"
Nguồn: tinhte.vn