Cháu xin bà phù hộ khỏi làm bài tập, đọc xong ai cũng muốn quay về tuổi thơ

782915896b272d67575c.jpg


Ai còn nhớ hồi bé cầu nguyện điều gì không? Chắc chắn không epic bằng cậu bé ở Quý Châu, Trung Quốc này đâu!

Story là cả nhà đi thăm mộ bà, bố mẹ đùa tí kiểu "con ước gì cứ nói với bà đi, bà ở trên trời sẽ nghe thấy mà". Thế là cậu bé tin thật luôn, quỳ xuống lẩm nhẩm khấn cực kỳ chân thành: "Bà ơi, hãy phù hộ cho cháu không phải làm bài tập về nhà, không bị ăn đòn và bài kiểm tra nào cũng được 100 điểm" ✨

Nghe xong lời cầu nguyện của con, bố mẹ không biết khóc hay cười nữa. Họ chia sẻ câu chuyện lên mạng xã hội và dân tình thích thú phát điên!

Theo lời phụ huynh, cậu bé đang học lớp 1 nhưng điểm số hơi... không được như kỳ vọng lắm Hồi bà còn sống, mỗi lần thi kém là bà ra tay "giải cứu" cháu khỏi bị bố mẹ mắng. Có lẽ vì thế nên đến mộ bà, bé mới nghĩ ra "chiêu" này!

Dù hành động của cậu bé cute vô cùng, nhưng bố mẹ vẫn nghiêm khắc khẳng định không thể để con trốn tránh việc học được

2b6b6553568034ce55d9.jpg


"Bây giờ học sinh tiểu học áp lực vậy sao?", "Dù sao cũng không thể chuyển áp lực học tập sang bà được chứ" - dân mạng vừa thương vừa buồn cười với câu chuyện này

Phải nói là đa số phụ huynh ở Trung Quốc vẫn rất nặng về chuyện điểm số. Bố mẹ hay dùng biện pháp nghiêm khắc để dạy con. Nhưng thực ra, trong giáo dục, khuyến khích đúng cách hiệu quả hơn nhiều so với cứ mắng và ép buộc nha các phụ huynh ơi!

Theo các chuyên gia giáo dục, với học sinh cấp 1 thì thói quen quan trọng hơn điểm số đó. Điểm số chỉ là tạm thời thôi, còn việc hình thành thói quen tốt thì lợi ích cả đời luôn

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top