Chuyện nghe mà tức á! Xin bà nội 200k nhưng chỉ được 100k, thay vì cảm ơn thì Cường lại còn đòi tiếp. Khi bà không đưa nữa, hắn ta cầm luôn cây gậy lao vào đánh bà liên tục. Quá khủng khiếp luôn!
Công an TP Thái Nguyên vừa ra lệnh bắt khẩn cấp Trịnh Xuân Cường (sinh năm 1993, sống ở xóm Mỏ Đá, xã Linh Sơn) để điều tra hành vi "Cướp tài sản". Mà nạn nhân không ai xa lạ gì, chính là bà nội ruột của hắn - bà Trần Thị Ngọc (sinh năm 1944).
Câu chuyện xảy ra vào khoảng 23h ngày 22/01, lúc bà Ngọc đang ngủ thì Cường đi nhậu về. Thằng cháu say xỉn này xin bà 200k nhưng bà chỉ cho 100k thôi. Không được như ý, nó còn đòi tiếp nhưng bà không cho nữa.
Đỉnh điểm là sau đó, Cường chửi bới bà Ngọc rồi rút luôn cây gậy mà bà dùng chống cửa, xông vào đánh liên tiếp vào đầu và người bà nội của mình. Thật sự không thể tin nổi có người như vậy!
May mà hàng xóm phát hiện kịp thời, báo ngay cho chính quyền và đưa bà đi cấp cứu.
Kết quả giám định pháp y cho thấy bà Ngọc bị tổn thương 51% cơ thể do Cường gây ra. Cụ thể bà bị chấn thương sọ não, gãy cung xương sườn số 8, 9 bên trái... Nghiêm trọng vô cùng!
Nguồn: kenh14.vn