Châu Tuyết Vân: Nổi tiếng mà sợ hãi, áp lực đến mức mắc bệnh "run"

MochiMoon

New member
220d7039746460631030.jpg


Ối dồi ôi, nổi tiếng hóa ra không phải lúc nào cũng vui như mọi người nghĩ đâu! Châu Tuyết Vân - nữ võ sỹ Taekwondo xinh đẹp của Việt Nam mình đây, thay vì tận hưởng ánh hào quang thì lại toàn... lo sợ mơ hồ. Thậm chí còn bị áp lực đến mức mắc hẳn bệnh "run" luôn á!

Nhắc lại chút cho mấy bạn mới biết nhé, Châu Tuyết Vân là nữ VĐV xinh đẹp của bộ môn Taekwondo Việt Nam. Tại kỳ SEA Games 27 vừa rồi, Tuyết Vân cùng đồng đội đã phang về cho nước nhà chiếc HCV xịn sò. Trước đó, nàng cũng đã có HCV thế giới vào các năm 2010, 2011 và 2013 cũng như HCV châu Á 2012 luôn đó... Thành tích khủng chưa các bạn!

Ngoài tài năng võ học đỉnh cao, cô gái sinh năm 1990 này còn sở hữu visual vô cùng xinh đẹp, trong sáng và dễ thương. Chính vì thế, rất nhiều NHM đã coi Tuyết Vân là một Hot girl của thể thao Việt Nam. Nhưng mà plot twist là chính chủ lại không hề thích biệt danh này và khẳng định chỉ muốn làm một võ sỹ chân chính thôi. Tôn trọng sự lựa chọn!

"Những khi báo giới đăng em là Hoa khôi, Hot girl thì thầy (Nguyễn Thanh Huy – Trưởng bộ môn Taekwondo thành phố HCM, trực thuộc đội tuyển quốc gia) đều giải thích hoa khôi là gì, Hot girl là gì. Thầy luôn nhắc nhở rằng nếu em không có thành tích liệu báo chí có còn nói về em nữa không?!

Báo giới nhiều khi ca tụng quá mức. Rồi khi Vân không có thành tích nổi bật nữa sẽ như thế nào? Em sợ khi đó sẽ quay lại nói em lắm! Em luôn muốn mọi việc sẽ diễn ra bình thường. Nếu em có lên báo, chỉ mong rằng mọi người sẽ biết về môn Taekwondo nhiều hơn chứ không chỉ biết riêng về em", Châu Tuyết Vân chia sẻ với phóng viên báo Trí Thức Trẻ.

12b53b6a475903e03ad2.jpg


Ở tuổi 23, lẽ thường các cô gái Gen Z mình ai cũng mơ được nổi tiếng, được flex nhan sắc xinh đẹp nhưng Châu Tuyết Vân lại khác hẳn. Thậm chí cho tới lúc này, sau rất nhiều lần gặp gỡ truyền thông, Vân vẫn tâm sự hay bị "khớp" và có những hậu quả "mệt người" lắm luôn á!

"Em gặp giới truyền thông nhiều hơn sau HCV tại SEA Games 27 nhưng vẫn thường xuyên bị run. Như cách đây mấy hôm, em có được mời ghi hình, chỉ nói vài câu đơn giản thôi mà cứ lắp bắp, rồi phải quay đi quay lại mệt người luôn!", Châu Tuyết Vân kể.

Mood đúng như lúc mình phải thuyết trình trước lớp vậy đó!

"Ba mẹ ở nhà vẫn thường trêu em đã trở thành người nổi tiếng, công dân tiêu biểu này kia. Trên Facebook thì bạn bè cũng trêu như vậy, nhưng em chỉ muốn mọi chuyện bình thường thôi. Khi em được HCV thế giới thì mọi người nói rất ít, mà lạ là có HCV SEA Games (ĐNÁ) thì lại được nói nhiều đến vậy. Em thường lo sợ lỡ sau này không có được thành tích tốt thì sẽ bị báo giới, NHM phản ứng như thế nào?", nữ võ sỹ 9x chia sẻ về những điều lo lắng khi được chú ý quá nhiều một cách bất ngờ.

Thấy chưa, nổi tiếng mà không phải ai cũng handle được đâu nha! Áp lực tâm lý nó real lắm á!

Theo Châu Tuyết Vân chia sẻ, ngoài việc từ chối danh hiệu "Hot girl", hoa khôi làng võ... thì cô sẽ focus thật nhiều cho Taekwondo để không phụ lòng NHM nước nhà. Ý chí và tình yêu của Vân dành cho Taekwondo thật đáng respect! Chúc Tuyết Vân sẽ còn thi đấu thành công hơn nữa, mang về nhiều huy chương cho Taekwondo Việt Nam nhé! ✨

a8adc5a8c37938c916b2.jpg


a22d7c26084d54b6528a.jpg


Nguồn: soha.vn
 
Back
Top