HoangCheReal
New member
Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP. Đà Nẵng vừa phá án vụ trộm cắp tài sản xảy ra tại phường Điện Bàn Bắc với tốc độ cực nhanh - chỉ hơn 11 tiếng sau khi nhận tin báo. Plot twist là nghi phạm chính là... cháu ruột của bị hại luôn các bạn ơi
Nghi phạm bị bắt là Văn Hồng Nhân (19 tuổi, trú phường Điện Bàn Bắc, TP. Đà Nẵng).
Sự việc diễn ra như thế này: Khoảng 22h30 ngày 19/6, chị N.T.P. (48 tuổi, trú phường Điện Bàn Bắc) đến công an trình báo nhà mình bị kẻ gian ghé thăm.
Theo lời chị P., sau khi đi làm về vào khoảng 21h45 cùng ngày, chị phát hiện cửa phòng ngủ bị cạy phá, ổ khóa bay màu không cánh mà đi.
Kiểm tra bên trong, chịá ơi thì một túi xách chứa khoảng 45 triệu đồng tiền mặt cùng số trang sức vàng nặng khoảng 1,1 lượng đã "biến mất không dấu vết". Tổng giá trị tài sản bị trộm ước tính khoảng 170 triệu đồng - số tiền không hề nhỏ!
Ngay sau khi nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP. Đà Nẵng đã phối hợp với Công an phường Điện Bàn Bắc vào cuộc khẩn trương, khám nghiệm hiện trường, thu thập dấu vết và rà soát các mối quan hệ của bị hại.
Từ các chứng cứ thu thập được, kết hợp công tác sàng lọc đối tượng trên địa bàn, các anh công an nhanh chóng khoanh vùng được nghi phạm.
Đến khoảng 9h30 ngày 20/6, tức chỉ hơn 11 tiếng sau khi tiếp nhận tin báo, công an xác định Văn Hồng Nhân là người gây án và đưa về trụ sở làm việc. Tốc độ có một không hai luôn! 
Tại cơ quan điều tra, Nhân nhiều lần quanh co, khai báo thiếu nhất quán để đánh lạc hướng các anh công an.
Tuy nhiên trước các bằng chứng rõ ràng và quá trình đấu tranh nghiệp vụ, cuối cùng nghi phạm cũng phải "đầu hàng" và thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.
Theo lời khai của Nhân, sau khi lấy được tài sản, Nhân đã sử dụng một phần tiền để mua điện thoại, trả nợ và chi tiêu cá nhân. Tiêu xài khá nhanh đấy chứ
Khám xét nơi ở của nghi phạm, công an thu giữ số tài sản còn lại gồm 7 lắc vàng xi men, 1 mặt dây chuyền vàng và 43,944 triệu đồng tiền mặt được cất giấu trong tủ quần áo.
Nguồn: soha.vn
Nghi phạm bị bắt là Văn Hồng Nhân (19 tuổi, trú phường Điện Bàn Bắc, TP. Đà Nẵng).
Sự việc diễn ra như thế này: Khoảng 22h30 ngày 19/6, chị N.T.P. (48 tuổi, trú phường Điện Bàn Bắc) đến công an trình báo nhà mình bị kẻ gian ghé thăm.
Theo lời chị P., sau khi đi làm về vào khoảng 21h45 cùng ngày, chị phát hiện cửa phòng ngủ bị cạy phá, ổ khóa bay màu không cánh mà đi.
Kiểm tra bên trong, chịá ơi thì một túi xách chứa khoảng 45 triệu đồng tiền mặt cùng số trang sức vàng nặng khoảng 1,1 lượng đã "biến mất không dấu vết". Tổng giá trị tài sản bị trộm ước tính khoảng 170 triệu đồng - số tiền không hề nhỏ!
Ngay sau khi nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP. Đà Nẵng đã phối hợp với Công an phường Điện Bàn Bắc vào cuộc khẩn trương, khám nghiệm hiện trường, thu thập dấu vết và rà soát các mối quan hệ của bị hại.
Từ các chứng cứ thu thập được, kết hợp công tác sàng lọc đối tượng trên địa bàn, các anh công an nhanh chóng khoanh vùng được nghi phạm.
Đến khoảng 9h30 ngày 20/6, tức chỉ hơn 11 tiếng sau khi tiếp nhận tin báo, công an xác định Văn Hồng Nhân là người gây án và đưa về trụ sở làm việc. Tốc độ có một không hai luôn!
Tại cơ quan điều tra, Nhân nhiều lần quanh co, khai báo thiếu nhất quán để đánh lạc hướng các anh công an.
Tuy nhiên trước các bằng chứng rõ ràng và quá trình đấu tranh nghiệp vụ, cuối cùng nghi phạm cũng phải "đầu hàng" và thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.
Theo lời khai của Nhân, sau khi lấy được tài sản, Nhân đã sử dụng một phần tiền để mua điện thoại, trả nợ và chi tiêu cá nhân. Tiêu xài khá nhanh đấy chứ
Khám xét nơi ở của nghi phạm, công an thu giữ số tài sản còn lại gồm 7 lắc vàng xi men, 1 mặt dây chuyền vàng và 43,944 triệu đồng tiền mặt được cất giấu trong tủ quần áo.
Nguồn: soha.vn