Ủa giờ mà phần 2 phim "Michael" đang chuẩn bị lăn máy rồi nè! Jaafar Jackson - cháu trai kiêm diễn viên đóng vai chú mình - vừa confirm là phần này sẽ đề cập đến những drama và cáo buộc lạm dụng trẻ em mà ông hoàng nhạc pop từng phải đối mặt trong thập niên 1990 luôn
Tám chuyện với GQ Middle East, Jaafar Jackson thú nhận anh không có nhiều quyền quyết định trong quá trình xây dựng kịch bản lắm. Nhưng mà anh kỳ vọng phần phim tiếp theo sẽ giúp mọi người hiểu rõ hơn về góc nhìn và câu chuyện thật sự của Michael Jackson nha!
"Đó là câu chuyện của một người khác. Đó là cách một người khác nhìn nhận câu chuyện ấy và chủ yếu bị chi phối bởi một mục đích nào đó. Đó thực sự là vấn đề mà gia đình chúng tôi đã phải đối mặt - Michael không có cơ hội được lên tiếng. Tôi nghĩ điều đó rất, rất quan trọng, đặc biệt là trong những năm cuối đời", Jaafar Jackson chia sẻ.
Phần đầu của "Michael" gây bão phòng vé mùa hè này luôn nha, doanh thu toàn cầu vượt mốc 1 tỷ USD cơ đấy! Tuy nhiên phim mới chỉ tập trung vào nửa đầu sự nghiệp của Michael Jackson thôi, kết thúc ở thời điểm nam ca sĩ phát hành album "Bad" năm 1987. Đây là giai đoạn trước khi ông phải đối mặt với cáo buộc đầu tiên vào năm 1993.
Theo Jaafar Jackson thì việc câu chuyện được chia thành hai phần tạo điều kiện để ekip đào sâu hơn vào cuộc đời, con người và những hoàn cảnh mà Michael Jackson từng trải qua.
"Bộ phim đầu tiên tập trung vào Michael từ những ngày đầu. Qua đó, khán giả hiểu ông là người như thế nào trước khi đạt được mọi thành công và trở thành biểu tượng mà mọi người quen thuộc. Trước hết, bạn hiểu ông là một con người, bởi suy cho cùng, đó chính là con người ông trong những năm 1990 cho đến khi qua đời", anh chia sẻ.
Jaafar Jackson cho rằng dù trải qua nhiều biến cố, Michael Jackson vẫn giữ được sự trong sáng và niềm tin vào những điều tốt đẹp ở người khác: "Ông ấy chưa bao giờ thay đổi sự trong sáng đó, cảm giác luôn muốn tìm kiếm điều tốt đẹp ở người khác. Và bất kể ông ấy đã trải qua những gì, bị đối xử ra sao hay người ta đã nói những gì về ông, ông ấy chưa bao giờ ngừng đối xử tử tế với mọi người".
"Ông ấy chưa bao giờ ngừng tin tưởng và tìm kiếm những điều tốt đẹp ở người khác… dù đã tổn thương, trái tim ông ấy vẫn không thay đổi… Tôi hy vọng điều này sẽ được cảm nhận trong bộ phim thứ hai", Jaafar Jackson nói.
Nguồn: saostar.vn