Cú plot twist đời thực kinh hoàng vừa xảy ra ở Erie, Pennsylvania, Mỹ khiến cả khu phố phải rùng mình! Bà cụ 65 tuổi phát hiện một thi thể đang phân hủy nặng ngay trên gác mái nhà mình. Nhưng cái twist thật sự là... đó chính là đứa cháu trai đã "mất tích" suốt 2 năm trời của bà
Bà Zanobia Richmond, 65 tuổi, đang sống bình thường thì bỗng nghe thấy tiếng động lạ từ gác mái. Lên kiểm tra, bà choáng váng khi nhìn thấy thi thể đang phân hủy của Dyquain Rogers - chính là đứa cháu "mất tích" từ ngày 1/12/2014 của bà.
Lúc biến mất, Dyquain mới 21 tuổi thôi. Chàng trai đã không đến buổi phỏng vấn vị trí quản lý và từ đó như tan biến. Gia đình chỉ tìm thấy điện thoại, ví và chùm chìa khóa của cậu ở nhà - nhưng người thì không thấy đâu
Trước khi "mất tích", Dyquain có đăng dòng status cuối lên Facebook khá u ám: "Tôi đã trải qua điều tồi tệ" vào ngày 31/10/2014. Giờ nghĩ lại mà thấy rợn người...
Suốt thời gian đó, mẹ Dyquain cứ nghĩ con trai bỏ quê ra đi nơi khác. Ai ngờ đâu, suốt 2 năm trời, cậu nằm ngay trên gác mái nhà bà nội mà không ai hay biết gì cả
Gia đình, bạn bè và cả cảnh sát địa phương đã lật tung khu vực tìm kiếm nhưng vẫn không thấy dấu vết gì. Thế mà người lại ở ngay trên đầu...
Cảnh sát cho rằng nam thanh niên có thể đã tự tử, nhưng vẫn sẽ điều tra kỹ hơn. Ông Julie Kemling, cảnh sát tại Erie nhận định: "Đây là một trong những vụ án bí ẩn tại khu vực này".
Nguồn: kenh14.vn