Cháu trai Dolly Parton xin hoãn phiên tòa liên quan lệnh cấm tiếp xúc - drama gia đình căng đét

9a3aa62f63526c366a94.jpg


Ối giời ơi, drama gia đình huyền thoại nhạc đồng quê Dolly Parton đang nóng hơn bao giờ hết! Bryan Seaver - cháu trai của bà - hiện đang xin thẩm phán hoãn phiên tòa liên quan đến lệnh cấm tiếp xúc mà quản lý lâu năm của dì và công ty quản lý di sản đang áp dụng với anh ta đây.

0b9816c70ea0e0801896.png


Theo hồ sơ nộp tại Tennessee ngày 2/10 mà Associated Press lấy được, Bryan Seaver đã xin lùi phiên tòa dự kiến ngày 9/10 thêm khoảng 10 ngày nữa. Plot twist là anh chàng này đang phải tự đại diện cho mình sau khi bị sa thải khỏi vị trí trưởng bộ phận an ninh vào tháng 9, chỉ ít lâu sau khi Dolly Parton qua đời ngày 25/8. Buồn thật sự

Trong đơn, Seaver thừa nhận không có kiến thức hay kỹ năng pháp lý để tự xử lý vụ việc mà không có luật sư. Anh ta nói luật sư mà mình muốn thuê chỉ có thể gặp vào ngày 5/10, nên cần thêm thời gian chuẩn bị. Fair enough!

9ce1eb8c4db5adebf04f.png


Seaver cũng cho biết không phản đối việc kéo dài lệnh cấm tiếp xúc cho đến khi tòa ấn định ngày điều trần mới. Còn thẩm phán thì... read chưa rep gì cả theo Associated Press.

Quay lại câu chuyện, Danny Nozell - quản lý lâu năm của Dolly Parton đã đệ đơn xin lệnh cấm tiếp xúc với Seaver từ tháng trước rồi. Theo hồ sơ Page Six tiếp cận được, Nozell tố cáo Seaver có hành vi đe dọa và cố tống tiền ông ta luôn!

Nozell cho rằng Seaver đã kể lể về kinh nghiệm tự nhận là nhà thầu quân sự, khả năng tiếp cận vũ khí và khả năng dùng bạo lực để gây áp lực đòi tiền. Công ty quản lý She's Alive, LLC của Dolly Parton cũng kiện luôn, tố anh ta gửi tin nhắn đe dọa cho nhân viên, tự xưng là "nhà buôn vũ khí quốc tế và lính đánh thuê", thậm chí còn tự nhận "là một kẻ giết người". Nghe mà sợ quá đi!

Theo đơn kiện, Seaver còn nói kiểu "mọi người cần lo lắng về những gì tôi có thể làm" và đe dọa "phá hủy toàn bộ thương hiệu" cùng gây hại cho các đơn vị liên quan nữa.

Nhưng mà theo lời Seaver trả lời TMZ thì anh ta thất vọng lắm, khẳng định có nhiều "hành động bất ngờ và cho đến nay chưa được giải thích" xảy ra sau khi Dolly Parton qua đời ở tuổi 80. Anh ta cho rằng không có gì trong đơn kiện đủ để coi là lời đe dọa, và vẫn giữ quan điểm với phần lớn phát ngôn của mình.

Seaver giải thích chỉ đang nói chuyện thẳng với Danny Nozell trong cuộc trò chuyện riêng tư vì tưởng người này là bạn, đồng thời còn tố ngược Nozell "tự xem mình như một tay gangster". Drama thật sự!

Trong lúc vụ việc đang được xử lý, một báo cáo cảnh sát từ năm 2000 cũng bị đào lại. Theo tài liệu The Sun công bố, Seaver từng bị bắt sau vụ việc tại quán bar Banana Joe's ở Nashville ngày 6/10/2000. Nạn nhân nói với cảnh sát rằng Seaver cố đánh họ sau khi được báo có thể bị mời ra khỏi quán. Seaver bị tạm giữ nhưng vụ việc sau đó bị bác bỏ.

d0a7ec8034ba64d737f4.png


Điều đáng chú ý là chính Seaver từng là người thông báo tin Dolly Parton qua đời vào ngày 25/8. Trong video trên Instagram, anh cho biết mình đã làm trưởng bộ phận an ninh của nữ ca sĩ hơn 20 năm, tiếp nối công việc của cha.

Nguồn: saostar.vn
 
Back
Top