Cháu trai Dolly Parton lên tiếng về tin nhắn đe dọa, hé lộ tranh chấp tài sản

0fd4a0df27dd88e0ae7c.jpg


Drama gia đình Dolly Parton căng như phim Hollywood rồi các bạn ơi! Bryan Seaver - cháu trai của cố danh ca huyền thoại vừa lên tiếng phản bác cực gắt về chuyện bị tố gửi tin nhắn "đe dọa" trong vụ tranh chấp tài sản với ekip quản lý của bà nội.

Theo Page Six, anh Bryan mới nộp hồ sơ lên tòa để "cà khịa" lại các cáo buộc liên quan đến mấy tin nhắn bị cho là có tính chất đe dọa. Plot twist là anh này đang đụng độ với những người quản lý hoạt động kinh doanh của cố danh ca Dolly Parton đấy.

Trong hồ sơ tòa, Seaver khẳng định mấy tin nhắn gây drama đó chỉ là tâm sự riêng tư với bạn thân về chuyện bất đồng trong công việc thôi mà. Không phải kiểu đe dọa gì đâu nha!

e8bb77b0f4af503a8cce.png


Còn chi tiết này nữa càng shock: anh cho biết Danny Nozell - người quản lý lâu năm của Dolly Parton từng khuyến khích mình flex profile quân đội và kinh nghiệm về vũ khí, thậm chí quảng bá cả quá khứ buôn vũ khí và làm lính đánh thuê nữa cơ. Nhưng sau đó, chính mấy cái này lại bị "xoay" lại làm bằng chứng tố anh có hành vi đe dọa luôn. Trời ơi plot twist quá đà!

Seaver thừa nhận có dùng lời lẽ hơi "gắt" kiểu sẽ "phá hủy các mối quan hệ hợp tác thương hiệu của Dolly". Nhưng anh nhấn mạnh câu này chỉ ám chỉ việc phá hoại mối quan hệ kinh doanh và danh tiếng thôi chứ không hề có ý định làm hại ai về mặt thể chất cả.

Các tin nhắn drama này được gửi trong khoảng thời gian trước và sau khi Dolly Parton qua đời vào ngày 25/8 - thời điểm vô cùng nhạy cảm.

Vậy mà nguyên nhân gây beef là gì? Hóa ra có liên quan đến khoản thanh toán khoảng 251.000 USD (hơn 6,5 tỷ đồng nha các bạn ) cho công ty an ninh Squadron Augmented Protection Services của Seaver sau khi làm việc tại các bất động sản của nữ danh ca. Tuy nhiên Seaver nói giờ số tiền này đã được thanh toán đầy đủ rồi.

Ngoài chuyện tiền bạc, anh còn tố cáo về tình trạng hoạt động tại khách sạn SongTeller Hotel khiến mối quan hệ giữa các bên thêm căng thẳng.

Cụ thể, Seaver cáo buộc từng bắt gặp nhân viên an ninh hút cần sa trong khuôn viên, ngủ gật khi đang on duty, cùng đủ thứ vấn đề về tiến độ xây dựng và hệ thống phòng cháy chữa cháy chưa được kiểm tra hoàn tất. Nghe mà thấy lo luôn á!

Anh khẳng định Dolly Parton biết việc mình đang gây pressure với Herschend Family Entertainment - đơn vị vận hành khách sạn và khu giải trí Dollywood để xử lý những vấn đề này và bà còn ủng hộ nỗ lực của anh nữa cơ.

Để chứng minh không phải nói láo, Seaver còn show ra lá thư ngày 11/11/2024 của Dolly Parton, trong đó bà giới thiệu công ty của cháu trai đảm nhận công tác an ninh tại khách sạn và bảo tàng.

aed575a5a7899dca5699.png


Trong lá thư, Dolly Parton khen đội ngũ của Seaver làm việc "rất chuyên nghiệp, rất kín đáo và rất giỏi trong công việc". Bà còn mô tả Seaver là người đã lo an ninh cho mình lâu năm và đề nghị ban quản lý khách sạn gặp anh trước khi quyết định cuối cùng về việc bố trí bảo vệ.

Seaver còn khẳng định Danny Nozell vẫn tương tác bình thường với mình sau khi những tin nhắn bị coi là đe dọa được gửi đi. Theo anh, Nozell thậm chí còn bàn về việc sắp xếp phỏng vấn dài trên chương trình The Joe Rogan Experience luôn đó.

Về phía công ty She's Alive LLC - đơn vị được thành lập để quản lý danh mục âm nhạc, các hợp đồng thương hiệu và hoạt động thương mại của Dolly Parton - trước đó đã đề nghị tòa án ban hành lệnh hạn chế tiếp xúc đối với Seaver và công ty của anh.

Động thái này xảy ra sau khi hợp đồng dịch vụ an ninh của Seaver bị cắt vào tháng 9. Phía công ty tố hành vi của anh gây ảnh hưởng đến nhân sự và các mối quan hệ kinh doanh.

Tuy nhiên, Seaver phản bác rằng các hạn chế được đề xuất quá rộng, có thể khiến anh không được phép đến gần trong phạm vi khoảng 305m với những người có quan hệ kinh doanh với She's Alive LLC, bao gồm cả một số người thân trong gia đình Dolly Parton. Tức là không được gần cả người nhà luôn đó!



Anh cũng than thở cuộc tranh chấp này khiến gia đình mình chịu nhiều áp lực từ truyền thông quá trời. Theo lời khai, các phóng viên liên tục tìm đến nhà, liên hệ với vợ con và thậm chí tiếp cận cả người bà 96 tuổi của vợ nữa.

Seaver kể con trai 17 tuổi của mình đã phải đặt dây thép gai ở bậc thềm trước nhà để ngăn người lạ tiếp cận luôn. Nghe mà thương cho gia đình quá! Hiện Bryan Seaver đang đề nghị tòa án bác yêu cầu gia hạn lệnh hạn chế tiếp xúc tạm thời và ban hành lệnh cấm tạm thời từ phía She's Alive LLC.

Nguồn: saostar.vn
 
Back
Top