Cháu trai Dolly Parton dính phốt gửi email "toxic" cực mạnh

06c1e43a69f5be944c1c.jpg


Ối giời ơi drama rồi! Bryan Seaver - cháu trai kiêm cựu sếp bảo vệ của huyền thoại Dolly Parton vừa bị bóc phốt là đã gửi cả loạt email với từ ngữ cực kỳ thô tục và công kích gay gắt. Chuyện xảy ra trong lúc đang đấu đá chuyện bảo vệ ở các cơ sở kinh doanh của bà, mà lại chỉ vài ngày trước khi bà qua đời luôn á!

Theo tài liệu tòa án mà Page Six vừa lục được, có cả một chuỗi email với tiêu đề "Fwd: Letter from Dolly" được chuyển đi chuyển lại giữa team của Dolly Parton. Rồi thì Bryan Seaver reply lại với một đống lời lẽ... à thôi không dám đọc luôn ấy! Nội dung bị che mất phần lớn rồi nhưng vẫn đủ sốc.

e174b58d97553c475082.png


"Chào Billy. Đã nhận được tin nhắn. Nếu anh nghĩ ngôn từ gay gắt của tôi là quá sức đối với anh hoặc những nhà cung cấp đang làm việc tệ hại của anh, thì cứ chờ đến khi luật sư của tôi bắt đầu xử lý anh" - đây là đoạn Seaver được cho là đã viết vào ngày 21/8, tức là 4 ngày trước khi Dolly Parton qua đời. Ủa tức quá nhỉ?

Hiện giờ vẫn chưa biết "Billy" trong email là ai cả. Nhưng trong chuỗi thư có cả Danny Nozell - manager lâu năm của Dolly Parton, một số nhân viên của bà và cả người từ Squadron Augmented Protection Services (SAPS) - công ty bảo vệ của chính Seaver nữa.

Và còn nữa! Trong email đó, Seaver được cho là còn chém gió kiểu: "Hãy bắt đầu đi, đồ thất bại khốn kiếp. Tại sao phía anh liên tục làm hỏng dự án này và luôn chậm hơn mọi thứ?" Hổng biết drama gì mà căng thế!

Ở đoạn khác, anh này còn thách thức đối phương bằng lời lẽ cực gắt, rồi còn đòi đưa ra tòa luôn. Cuối email còn có cả câu chửi thề trực diện người nhận nữa á! Page Six cũng không chắc là Seaver có đang reply trực tiếp thư của Dolly Parton không, vì phần lớn nội dung đã bị xóa mất rồi.

d0a7ec8034ba64d737f4.png


Nguyên nhân drama được cho là xuất phát từ chuyện tranh cãi về vấn đề bảo vệ ở các bất động sản của Dolly Parton tại Nashville. Trong một email khác gửi cho người tên "Bill", Seaver tố cáo công ty bảo vệ Titan được thuê mặc dù ông và Dolly Parton không đồng ý, đã "hoàn toàn làm hỏng nhiệm vụ" và để nhân viên bị đánh ở khách sạn luôn. Ối trời drama tầng nào tầng ấy!

Plot twist là không lâu trước đó, Page Six mới đưa tin Seaver bị cáo buộc đe dọa và quấy rối nhân viên tại khách sạn SongTeller và bảo tàng Dolly's Life of Many Colors ở trung tâm Nashville. Theo đơn kiện, những người bị nhắm là nhân viên của She's Alive, LLC - đối tác kinh doanh của Dollywood và đơn vị quản lý tài sản, hoạt động kinh doanh của Dolly Parton đó.

Đơn kiện còn tố Seaver nhắn tin cho Danny Nozell về chuyện "can thiệp vào hoạt động của Dollywood" chỉ 6 ngày trước khi Dolly Parton mất. Trước đó, Nozell đã cho Seaver bay màu khỏi vị trí trưởng bảo vệ và xin lệnh cấm tiếp xúc luôn rồi.

Theo hồ sơ tòa án, Nozell sợ những tin nhắn đe dọa từ Seaver đến nỗi nhân viên công ty quản lý của ông không dám đến văn phòng nữa! Seaver còn bị tố là có nhắc đến kinh nghiệm làm nhà thầu quân sự, khả năng tiếp cận vũ khí và năng lực dùng bạo lực để gây sức ép đòi tiền. Nghe mà run á!

3d1805ecc73d0f31e14a.png


Một số tin nhắn khác được cho là có nội dung đe dọa sẽ đưa chuyện lên Billboard và công khai thông tin liên quan đến đối tác kinh doanh của Dollywood. Phía quản lý mô tả hành động của Seaver là "mối đe dọa trực tiếp nhằm phá hoại mối quan hệ kinh doanh cốt lõi và dùng việc công khai thông tin như một thứ vũ khí". Đánh úp kiểu gì đây?

Tuần trước, Seaver xin thẩm phán hoãn phiên điều trần về lệnh cấm tiếp xúc để có thêm thời gian thuê luật sư. Nhưng trong hồ sơ She's Alive, LLC nộp hôm thứ ba, công ty này đề nghị tòa không cho Seaver thêm thời gian và chuyển lệnh cấm tạm thời thành lệnh có hiệu lực lâu hơn đối với ông và công ty bảo vệ luôn.

Trước đó, Seaver bị sa thải đột ngột và không có lời giải thích gì cả. Ông nói với TMZ rằng những tin nhắn của mình không phải lời đe dọa và phần lớn nội dung ông vẫn giữ nguyên quan điểm. Seaver cho biết ông chỉ đang nói chuyện thẳng thắn với Danny Nozell trong không gian riêng tư, đồng thời mô tả những tin nhắn này là cuộc trò chuyện đầy tức giận giữa hai người đang cùng trải qua giai đoạn đau buồn.

Đáng chú ý là chính Seaver là người thông báo tin Dolly Parton qua đời tới công chúng sau khi nữ ca sĩ, nhà sáng lập Imagination Library trút hơi thở cuối cùng vào ngày 25/8 ở tuổi 80. Dolly Parton được cho là đã âm thầm chiến đấu với bệnh ung thư trước khi qua đời và để lại khối tài sản ước tính khoảng 450 triệu USD.

Page Six cho biết đã liên hệ Seaver, SAPS và She's Alive, LLC để xin phản hồi nhưng chưa nhận được câu trả lời nào cả.

Nguồn: saostar.vn
 
Back
Top