Cách xử lý của ông bố này thật sự quá đỉnh luôn á!
Ai cũng biết là lũ trẻ con năng động vô cùng, chả bao giờ chịu ngồi yên một chỗ đâu. Đặc biệt khi ra đường, có đứa nhảy nhót khắp nơi, vừa tự làm mình trầy xước vừa phá đồ của người khác. Lúc này, bố mẹ cần có IQ và EQ cao để vừa dạy con biết lỗi, vừa giúp các bé ngoan hơn nha
Mới đây thôi, một câu chuyện đã gây bão cực mạnh trên mạng xã hội Trung Quốc. Sau giờ tan học, một cậu nhóc được bố đón về nhà. Dù đi cùng ba nhưng cậu bé vẫn tăng động chạy lung tung, bất ngờ va phải một tảng đá và làm nó vỡ tan tành
Cậu bé bị đòi bồi thường 3,5 tỷ đồng vì làm vỡ viên đá quý
Ngay lập tức, chủ cửa hàng chạy ù ra và đòi bồi thường 800.000 NDT (khoảng 283 triệu đồng). Cả bố con đứng hình luôn trước mức giá "trên trời" này
Chủ quán còn giải thích đây là viên ngọc quý có giá trị cực khủng, thậm chí còn nâng giá lên 1 triệu NDT (tầm 3,5 tỷ đồng) nha các bạn.
Thay vì la mắng con ngay như phản ứng tự nhiên của đa số phụ huynh, ông bố này lại cực kỳ bình tĩnh và nói: "Nếu đây là viên đá quý thì đâu có ai lại để hớ hênh ngoài cửa đến nỗi người khác đi qua vô tình đụng vào rồi làm vỡ được?"
Trước thái độ cứng rắn của chủ quán, người cha kiên quyết yêu cầu gọi cảnh sát đến giám định giá trị đồ vật rồi mới quyết định xử lý tiếp.
Người cha (áo xanh) có cách xử lý vô cùng khéo
Dù chủ quán có hống hách thế nào, ông bố vẫn giữ thái độ cool ngầu, không trách mắng hay mất bình tĩnh. Đầu tiên, ông còn xin lỗi và hứa sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm nếu đồ vật thật sự có giá trị cao. Đây chính là cách ứng xử văn minh sẽ giúp cậu con trai học được bài học tốt hơn nhiều
Bởi vì trong vụ này, người sai đầu tiên là cậu bé. Nếu cứ bao che con, đổ lỗi cho chủ quán thì chẳng khác nào đang dạy con làm sai mà vẫn okay thôi. Dù chưa rõ mức giá thực sự của viên đá là bao nhiêu, công an sẽ giải quyết ra sao nhưng cộng đồng mạng đã dành rất nhiều lời khen cho cách xử lý quá đỉnh của ông bố này rồi
Còn bạn, nếu rơi vào trường hợp tương tự thì sẽ phản ứng thế nào nhỉ?
Nguồn: soha.vn