Châu Tinh Trì tưởng niệm Tạ Hiền, hé lộ câu chuyện đầy cảm động phía sau Đội Bóng Thiếu Lâm

a7f9f303bf2b6c840b68.jpg


Tin buồn về sự ra đi của tài tử gạo cội Tạ Hiền ở tuổi 89 đã khiến cả làng giải trí Hong Kong xúc động mạnh Nhưng không chỉ vậy, nó còn đánh thức ký ức về một mốc son trong sự nghiệp của "vua hài" Châu Tinh Trì. Lời chia sẻ ngắn gọn nhưng đậm tình cảm của ông dành cho đàn anh đã khiến nhiều người nhớ lại câu chuyện ít ai biết phía sau bộ phim huyền thoại Đội Bóng Thiếu Lâm - tác phẩm từng là turning point trong sự nghiệp của Tinh gia và kéo theo một trong những vụ tranh chấp bản quyền "drama" nhất điện ảnh Hoa ngữ.

Ngày 20/7, nghệ sĩ Tạ Hiền đã qua đời, hưởng thọ 89 tuổi. Với hơn 70 năm cống hiến cho nghệ thuật, ông để lại dấu ấn khó phai qua vô số tác phẩm kinh điển. Đối với fan cứng của Châu Tinh Trì, Tạ Hiền chính là hình ảnh khó quên của huấn luyện viên Hùng Cường - ông thầy đội Ma Quỷ trong Đội Bóng Thiếu Lâm ấy mà.

4310cf1d3290279d1e51.png


Khi hay tin đàn anh qua đời, Châu Tinh Trì đã post lời tiễn biệt bằng câu thơ đầy tâm tư: "Nâng chén ngước mắt nhìn trời xanh, phong thái như ngọc thụ trước gió. Ảnh đế Tạ Hiền, xin tiễn biệt". Dòng status này nhanh chóng viral vì không chỉ thể hiện sự tiếc thương mà còn gợi nhớ về mối ân tình sâu nặng giữa hai nghệ sĩ

Theo nhiều nguồn tin từ giới điện ảnh Hong Kong, Châu Tinh Trì luôn ghi nhớ việc Tạ Hiền từng nhận lời đóng Đội Bóng Thiếu Lâm mà KHÔNG LẤY CÁT-XÊ luôn á! Thời điểm chuẩn bị làm phim vào năm 2000, Châu Tinh Trì đang gặp khó khăn ghê trong việc gọi vốn. Dù Vua Hài Kịch bùng nổ tại Hong Kong, nhưng sức hút của ông ở thị trường đại lục lúc đó vẫn chưa được chứng minh, nên nhiều nhà đầu tư thấy dự án có kinh phí gần 40 triệu HKD mà sợ rủi ro lắm.

d696cd6a41aaad58c8e7.png


Cuối cùng thì Công ty Universe Entertainment của doanh nhân Lâm Tiểu Minh đồng ý rót khoản vốn khởi động khoảng 10 triệu HKD, giúp bộ phim chính thức "khởi động máy móc"

Plot twist là vai Hùng Cường lúc đầu cũng không dễ mời Tạ Hiền chút nào đâu nha. Châu Tinh Trì từng đề nghị cát-xê khoảng 1 triệu HKD nhưng bị từ chối thẳng. Sau đó, ông đích thân cùng bạn của Tạ Hiền đến gặp lần nữa, giới thiệu những ý tưởng sáng tạo trong phim, đặc biệt là phân cảnh tri ân Lý Tiểu Long. Chính sự tâm huyết và nhiệt huyết của Châu Tinh Trì đã làm Tạ Hiền "đổi ý" và nhận lời tham gia mà không nhận thù lao luôn. Respect!

Đội Bóng Thiếu Lâm sau khi ra mắt năm 2001 đã nhanh chóng trở thành hiện tượng phòng vé thực sự. Dù không thể chiếu tại Trung Quốc đại lục vì vướng tranh chấp liên quan đến thương hiệu "Thiếu Lâm", bộ phim vẫn thu hơn 60 triệu HKD tại Hong Kong, lập kỷ lục doanh thu phim Hoa ngữ thời điểm đó và đạt doanh thu toàn cầu quy đổi hơn 300 triệu NDT. Xịn sò không chơi!



Sau giai đoạn này, Châu Tinh Trì chuyển hướng hợp tác với các đối tác tại Trung Quốc đại lục. Ông tiếp tục tạo nên thành công với Tuyệt Đỉnh Kung Fu, rồi Tây Du Ký: Mối Tình Ngoại Truyện và Mỹ Nhân Ngư, dù thỉnh thoảng cũng từng xảy ra tranh chấp lợi nhuận với một số nhà đầu tư.

Nguồn: saostar.vn
 
Back
Top