Sự ra đi của huyền thoại điện ảnh Hong Kong Tạ Hiền ở tuổi 89 đang khiến showbiz Hoa ngữ chìm trong nước mắt Sau khi Tạ Đình Phong xác nhận bố qua đời và hoàn tất tang lễ theo đúng di nguyện giản dị của cố nghệ sĩ, loạt tên tuổi đình đám trong giới giải trí đã lên tiếng tưởng niệm.
Trong đó, Châu Tinh Trì và Trương Bá Chi được công chúng chú ý đặc biệt vì cả hai đều có những mối gắn kết sâu sắc với Tạ Hiền, dù là trong sự nghiệp hay đời tư.
Theo info từ gia đình, Tạ Hiền qua đời sau một thời gian sức khỏe suy giảm. Những ngày cuối đời, ông được người thân chăm sóc chu đáo và ra đi thanh thản. Sau khi hoàn tất các thủ tục hậu sự, Tạ Đình Phong chia sẻ thông điệp xúc động, nhắc lại câu nói mà bố luôn tâm niệm: "The show must go on", đồng thời mong mọi người nhớ đến Tạ Hiền với nụ cười và hình ảnh phong độ thay vì những giọt nước mắt.
Trong số các nghệ sĩ gửi lời tiễn biệt, Châu Tinh Trì gây chú ý khi đăng dòng thơ: "Nâng chén ngước nhìn trời xanh, phong thái tựa cây ngọc trước gió. Ảnh đế Tạ Hiền, mong ông an nghỉ." Thông điệp ngắn nhưng đầy cảm xúc này nhanh chóng được chia sẻ rần rần trên MXH.
Lời tiễn biệt này cũng khiến nhiều fan nhớ lại khoảnh khắc iconic giữa Châu Tinh Trì và Tạ Hiền trong Đội bóng Thiếu Lâm. Khi chuẩn bị làm phim năm 2001, Châu Tinh Trì nhiều lần tìm đến Tạ Hiền để mời ông đảm nhận vai phản diện Cường Hùng.
Theo nguồn tin trong giới điện ảnh Hong Kong, sau khi được Châu Tinh Trì trực tiếp trình bày ý tưởng và giới thiệu những phân đoạn lấy cảm hứng từ Lý Tiểu Long, Tạ Hiền quyết định nhận lời mà không lấy thù lao luôn. Vai diễn này sau đó trở thành một trong những nhân vật phản diện đáng nhớ nhất trong sự nghiệp của ông, đồng thời góp phần tạo nên success vang dội của Đội bóng Thiếu Lâm.
Ít ai biết rằng sau thành công của phim, Châu Tinh Trì và nhà đầu tư từng vướng drama tranh chấp bản quyền kéo dài nhiều năm. Dù vậy, điều không đổi là sự trân trọng mà ông dành cho Tạ Hiền, người đã support mình khi dự án còn gặp nhiều khó khăn về budget và sản xuất. Chính vì vậy, bài thơ tưởng niệm lần này được nhiều khán giả xem như lời tri ân của Châu Tinh Trì dành cho bậc tiền bối từng đồng hành ở bước ngoặt quan trọng trong sự nghiệp.
Nếu Châu Tinh Trì chọn cách bày tỏ công khai, Trương Bá Chi lại lặng lẽ tiễn biệt người cha chồng cũ theo cách riêng của mình. Nữ diễn viên không đăng bài viết dài dòng nhưng nhanh chóng đổi ảnh đại diện trên các tài khoản mạng xã hội sang màu đen. Đồng thời, cô liên tiếp chia sẻ những hình ảnh và đoạn video mang tone màu đen trắng cùng giai điệu trầm buồn, như một cách bộc lộ sự tiếc thương mà không cần nhiều lời.
Mối quan hệ giữa Trương Bá Chi và Tạ Hiền luôn được công chúng đánh giá là đặc biệt. Dù cô và Tạ Đình Phong đã ly hôn từ nhiều năm trước, Tạ Hiền chưa từng công khai "diss" con dâu cũ. Ngược lại, ông nhiều lần khen ngợi Trương Bá Chi là người mẹ tận tụy, hết lòng chăm sóc Lucas và Quintus. Theo những chia sẻ trước đây của Tạ Hiền, điều khiến ông yên tâm nhất chính là hai cháu nội được nuôi dạy chu đáo và luôn giữ mối quan hệ gần gũi với gia đình bên nội.
Không ít lần, Tạ Hiền bày tỏ sự biết ơn đối với Trương Bá Chi vì luôn tạo điều kiện để ông gặp gỡ hai cháu nội sau khi cuộc hôn nhân của cô và Tạ Đình Phong khép lại. Chính sự gắn bó ấy được cho là một trong những lý do khiến nhiều nguồn tin tại Hong Kong cho biết phần lớn tài sản của Tạ Hiền được dành cho hai cháu nội thông qua các quỹ và cơ chế quản lý phù hợp, dù phía gia đình chưa công bố đầy đủ chi tiết pháp lý của di chúc.
Trong khi đó, truyền thông Hong Kong cũng cho biết tang lễ của Tạ Hiền được tổ chức đúng theo nguyện vọng sinh thời của ông. Gia đình không tổ chức lễ viếng công khai, không dựng linh đường lớn mà chỉ thực hiện nghi thức đơn giản trước khi hỏa táng bằng tên thật Tạ Gia Ngọc. Con trai Tạ Đình Phong, con gái Tạ Đình Đình cùng người thân đều có mặt để tiễn ông trong không khí riêng tư.
Nguồn: saostar.vn