Giữa drama xung quanh phim Kungfu nữ túc, Châu Tinh Trì có màn clapback cực tinh tế về chuyện "fan nợ mình vé phim"
Sau bao năm mất tích khỏi ghế đạo diễn, Châu Tinh Trì comeback với Kungfu nữ túc và ngay lập tức gây tranh cãi cực mạnh. Phim ra mắt ngày 11/7 tại Trung Quốc, cán mốc hơn 8 tỷ nhân dân tệ sau 5 ngày, tạm dẫn đầu mùa hè luôn, dù điểm đánh giá và reaction từ khán giả lại phân hóa cực gắt. Trước đó phim đã vượt 600 triệu nhân dân tệ chỉ sau 3 ngày công chiếu.
Điều đỉnh nhất là thành tích này đến từ một bộ phim gần như "đánh úp" phòng vé. Trước khi ra rạp, Kungfu nữ túc không tung quá nhiều teaser hay trailer. Khán giả chỉ thấy vài hình ảnh gợi nhớ đến Đội bóng Thiếu Lâm, một đoạn giới thiệu ngắn và cái tên Châu Tinh Trì thôi. Nhưng như mọi lần, chỉ cần ba chữ "Châu Tinh Trì" cũng đủ tạo hype khủng rồi. Phim kể về một đội bóng nữ mix võ công với bóng đá, cùng nhau phá đảo các trận đấu siêu phi lý, over the top và đầy vibe hài "nonsense" đặc trưng.
Nhưng thành công phòng vé không có nghĩa là "win" tuyệt đối về danh tiếng đâu nhé. Một bộ phận fan cho rằng phim vẫn giữ được tinh thần hài hước kỳ quặc, vibe lạc quan và chất cổ tích của Châu Tinh Trì. Ngược lại, nhiều người chê phim cũ rích, lặp lại công thức "công phu cộng bóng đá", kỹ xảo không mới mẻ, kịch bản nhạt và một số meme hài không còn hợp gu gen Z nữa. Tranh cãi này khiến câu hỏi "Châu Tinh Trì đã out of date chưa?" lại nổi lên một lần nữa.
Thế nhưng câu trả lời của ông lại không phải màn diss back gay gắt gì cả. Trong các buổi giao lưu gần đây, khi được nhắc đến quan niệm "khán giả nợ Châu Tinh Trì một vé phim", ông nói không ai nợ mình vé phim nào hết. Ngược lại, khi thấy khán giả vẫn support, nam đạo diễn luôn cảm thấy bản thân còn nợ họ nhiều lắm và chỉ mong làm tốt hơn để đáp lại thôi. Câu nói này không gây drama, nhưng lại chạm đúng vào chỗ đặc biệt của Châu Tinh Trì trong lòng công chúng.
Từ một diễn viên phụ bị xem thường đến biểu tượng hài kịch Hong Kong, Châu Tinh Trì luôn mang trong phim của mình sự tự giễu, cay đắng và khát khao của những người bình thường. Đường Bá Hổ điểm Thu Hương, Đại thoại Tây du, Vua hài kịch, Đội bóng Thiếu Lâm, Tuyệt đỉnh Kungfu không chỉ gây cười mà còn để lại cảm giác "buồn đằng sau nụ cười". Vì thế, fan nhiều thế hệ vẫn quay lại với ông, dù không phải lần nào cũng satisfied.
Việc bị nói "hết thời" cũng chẳng mới với Châu Tinh Trì rồi. Khi Tân vua hài kịch ra mắt năm 2019 và bị chê bán nostalgia, những lời bàn tán về sự "tụt phong độ" đã xuất hiện rầm rộ. Trước đó, Mỹ nhân ngư cũng từng bị nghi ngờ nhưng vẫn trở thành hiện tượng phòng vé năm 2016. Với Kungfu nữ túc, vòng lặp ấy tiếp tục diễn ra với tranh cãi dữ dội, khán giả chia phe, nhưng phòng vé vẫn chứng minh brand Châu Tinh Trì chưa hết hot.
Điều chạm đến trái tim nhất trong cách ông đáp trả không nằm ở doanh thu, mà ở thái độ. Châu Tinh Trì không dùng hào quang quá khứ để demand khán giả phải yêu thương mình mãi mãi. Ông cũng không phủ nhận áp lực tuổi tác, sự thay đổi thị hiếu hay nguy cơ bị chính những bộ phim kinh điển cũ che khuất. Khi nói "không ai nợ tôi vé phim", ông gần như tự gỡ bỏ lớp bảo vệ tình cảm từng che chở mình suốt nhiều năm.
Vấn đề của Châu Tinh Trì bây giờ không còn là có nổi tiếng hay không nữa. Ông vẫn có sức kéo khán giả vào rạp mà. Challenge lớn hơn là liệu một người từng định nghĩa tiếng cười Hoa ngữ có thể tiếp tục làm mới humor ấy trong thời đại mạng xã hội, video ngắn và gu giải trí đổi từng ngày hay không. Kungfu nữ túc có thể chưa làm mọi người thỏa mãn hết, nhưng nó cho thấy Châu Tinh Trì vẫn đang cố gắng tương tác với khán giả bằng điện ảnh, thay vì chỉ sống bằng ký ức.
Nguồn: saostar.vn