Ôi trời ơi, 7 năm đấy các bạn ơi! Thời gian đủ để mình từ học cấp 2 lên đại học, đủ để biết bao đạo diễn làm mấy ba phim rồi. Nhưng với "vua hài" Châu Tinh Trì thì khác, ông lặng lẽ biến mất sau Tân Vua hài kịch để ấp ủ siêu phẩm comeback mang tên Đội bóng đá nữ Kung Fu. Và giờ thì... ông ấy đã trở lại với phong độ đỉnh của chóp luôn!
Chỉ sau 2 ngày ra rạp, phim đã bùng nổ với gần 500 triệu NDT (tầm hơn 1.800 tỷ đồng á), chiếm hơn 72% doanh thu phòng vé mặc dù chỉ có 53% suất chiếu thôi. Nghe con số này mà choáng hết cả người! Các chuyên gia dự đoán liên tục "nhảy múa" từ 1,865 tỷ NDT lên tận hơn 2,5 tỷ NDT (khoảng 9.100 tỷ đồng đó nha). Nếu chạm được mốc này thì đây sẽ là một trong những bom tấn khủng nhất của điện ảnh Hoa ngữ năm nay!
Nhưng mà thật ra nhiều người cũng tò mò: Sao phải mất tận 7 năm để làm một bộ phim vậy trời? Hoá ra phần lớn thời gian không phải để quay đâu, mà là để... chuẩn bị! Châu Tinh Trì là người cầu toàn đến mức kinh khủng, ông dành hàng năm trời chỉ để hoàn thiện kịch bản, casting diễn viên, training cả đội hình cho chuẩn chỉnh rồi mới chịu bấm máy.
Có lẽ cũng phải kể đến "bài học máu" từ Tân Vua hài kịch năm 2019 - bộ phim không thành công như kỳ vọng, cả về tiền lẫn lòng người. Với một perfectionist như Châu Tinh Trì, thất bại đó chắc là động lực để ông dành thời gian nhìn lại phong cách làm phim của mình thay vì lao vào dự án mới một cách vội vàng.
Suốt 7 năm "ở ẩn", ông cũng không phải ngồi chơi xơi nước đâu nha. Châu Tinh Trì vẫn tham gia nhiều project với vai trò producer và cố vấn sáng tạo, từ phim ảnh đến truyền hình. Nhưng Đội bóng đá nữ Kung Fu mới thực sự là "đứa con cưng" được ông đổ cả tâm huyết từ khâu ý tưởng đến hậu kỳ.
Điểm đặc biệt là: quay phim chỉ mất 88 ngày thôi, nhưng dàn cast phải tập luyện mấy tháng trời trước khi bấm máy! Chưa kể hàng loạt cảnh võ thuật với kỹ xảo xịn sò cũng làm cho công đoạn hậu kỳ kéo dài và tốn công hơn hẳn các phim trước của ông.
Thành công đầu tiên này chứng minh một điều: sức hút của Châu Tinh Trì vẫn còn nguyên, chưa hề "nhạt" đi chút nào!
Nguồn: saostar.vn