Mới đây thôi, Châu Tinh Trì đã xuất hiện trong một sự kiện livestream quảng bá cho bộ phim Đội Bóng Đá Nữ Kung Fu (tên khác: Kung Fu Soccer). Khi có khán giả hỏi về ý nghĩa của chiếc ghế trống xuất hiện trong đoạn post-credit (cảnh sau danh sách diễn viên ấy), ông tỏ ra xúc động, liên tục gật đầu xác nhận và thừa nhận rằng vị trí để trống đó được dành riêng để tưởng nhớ người bạn diễn gắn bó một thời - cố nghệ sĩ Ngô Mạnh Đạt
Đoạn post-credit của phim tái hiện lại khung cảnh huyền thoại trong Đội Bóng Thiếu Lâm năm nào. Châu Tinh Trì và Lâm Tử Thông mặc lại chiếc áo đấu màu vàng quen thuộc, cùng ngồi trên khán đài. Nhưng mà giữa hai người lại là một chiếc ghế trống không, bên cạnh còn có đôi giày đá bóng mang phong cách của bộ phim cũ. Không có lời giải thích hay dòng chữ nào cả, nhưng chi tiết này đã khiến bao người xem phải nghẹn ngào luôn á
Nhắc đến cặp đôi huyền thoại của điện ảnh Hong Kong là phải kể đến Châu Tinh Trì và Ngô Mạnh Đạt rồi! Hai người từng cùng nhau tạo nên hàng loạt tác phẩm kinh điển như Đại Thoại Tây Du và Đội Bóng Thiếu Lâm. Dù nhiều lần dự định tái hợp trên màn ảnh, nhưng cả hai đều không thể thực hiện được. Đến năm 2021, khi Ngô Mạnh Đạt qua đời, cơ hội đồng hành lần nữa đã trở thành điều không thể
Vốn không phải là người hay bộc lộ cảm xúc bằng lời nói, Châu Tinh Trì đã chọn cách gửi gắm nỗi nhớ qua những chi tiết điện ảnh. Bộ phim còn mời con trai út của Ngô Mạnh Đạt tham gia với vai trò khách mời, vào vai một trọng tài trong trận đấu, như một cách để tiếp nối mối duyên hợp tác còn dang dở giữa hai thế hệ. Ý nghĩa quá đi mất!
Nguồn: saostar.vn