Phim mới của Châu Tinh Trì đang càn quét phòng vé với 21 tỷ NDT, nhưng netizen thì tranh cãi ầm ĩ về chất lượng và cách kể chuyện không giống ai!
Bình thường phim thể thao toàn là những câu chuyện có thật, dựa trên người thật việc thật, cảm động muốn khóc - kiểu như Đoạt Quán hay Bóng Bàn Trung Quốc ấy. Nhưng mà Châu Tinh Trì lại chơi lớn theo kiểu... khác hẳn luôn!
Thay vì kể chuyện bóng đá kiểu thường thường, ông vua hài kịch này lại mix luôn võ thuật vào bóng đá, tạo nên một vũ trụ kỳ ảo nơi mấy cô gái bình thường có thể dùng Vịnh Xuân, Thái Cực, thậm chí là khinh công để "xử đẹp" trên sân cỏ. Wild vãi!
Chính cái twist này đã khiến phim "nổ tung" phòng vé. Theo Maoyan, phim nhanh chóng thành "ngựa ô" mùa hè 2026 khi phá mốc 10 tỷ NDT chỉ sau thời gian ngắn. Đến ngày 2/8, con số tiếp tục tăng vọt lên hơn 21 tỷ NDT, đứng thứ hai top phim ăn khách nhất năm 2026. Với một dự án không dựa IP có sẵn, thành tích này xịn xò phết đấy!
Nhưng mà doanh thu cao không có nghĩa là ai cũng khen. Điểm Douban của Đội Bóng Đá Nữ Kung Fu tụt từ 6,6 xuống 6,4 sau khi hơn 200.000 người chấm điểm. Phe này thì khen đây là màn comeback đúng chất Châu Tinh Trì, phe kia lại bảo phim chưa thể vượt qua cái bóng huyền thoại của Đội Bóng Thiếu Lâm. Drama thật sự!
Điểm gây tranh cãi nhất chính là cái cách "phản hiện thực" của phim. Trong khi phim thể thao khác cố tái hiện sự khốc liệt của thi đấu, thì Đội Bóng Đá Nữ Kung Fu lại build một thế giới giống... manga ấy! Đội Nga Mi toàn những cầu thủ có năng lực đặc biệt, đối thủ chiến đấu phi thực tế, mỗi trận đấu như màn biểu diễn võ thuật hơn là bóng đá thực sự.
Nhiều người chê kỹ xảo chưa đỉnh, thậm chí hơi "lạc hậu". Nhưng fan hardcore của Châu Tinh Trì lại bảo đây chính là style quen thuộc của ông: không cần hoàn hảo về kỹ thuật mà tập trung tạo ra thế giới hài hước, kỳ quặc nhưng vẫn đủ cảm xúc.
Người ta đến rạp xem Đội Bóng Đá Nữ Kung Fu có lẽ không chỉ vì bóng đá, mà còn vì mong chờ chất hài "vô lý" từng làm nên tên tuổi Châu Tinh Trì. Trong thời mà phim ngày càng nặng nề và nghiêm túc, phim này chọn cách làm khán giả cười trước rồi mới truyền thông điệp.
Nửa đầu phim liên tục tung ra những tình huống hài hước: huấn luyện viên ham tiền, các nữ cầu thủ bỗng dưng nhảy múa, những màn cãi nhau ngớ ngẩn nhưng cute vô cùng. Đến nửa sau, khi vào trận chung kết, cảm xúc chiến thắng không còn đến từ việc ai thắng ai thua, mà nằm ở cách họ tạo nên chiến thắng bằng những chiêu thức không ai ngờ tới.
Deeper than that, các đội đối thủ trong phim được xây dựng như ẩn dụ cho nhiều quốc gia châu Á, tạo nên những cuộc đối đầu không chỉ trên sân cỏ mà còn gắn với tinh thần cạnh tranh và niềm tự hào dân tộc. Đặc biệt trận chung kết với đội Đại Hà - đại diện một đối thủ mạnh từng nhiều lần vô địch - trở thành cao trào khi chiến thắng của đội Nga Mi được nâng lên thành biểu tượng cho ý chí không bỏ cuộc.
Chính yếu tố này giúp Đội Bóng Đá Nữ Kung Fu vượt ra ngoài khuôn khổ phim hài thể thao đơn thuần. Khán giả vào rạp tìm tiếng cười, nhưng càng về cuối lại bị cuốn vào cảm xúc chiến thắng và tinh thần đoàn kết mà phim truyền tải. Emotional damage (theo hướng tích cực)!
Sure là phim vẫn có những hạn chế về kịch bản, cách xây dựng nhân vật và kỹ xảo. Nhưng giữa thời điểm phim thể thao đang quá quen thuộc với công thức "dựa trên sự thật, vượt qua khó khăn rồi thắng", lựa chọn phá cách của Châu Tinh Trì lại trở thành điểm thu hút riêng biệt.
21 tỷ NDT không chỉ là con số phòng vé. Đó còn là minh chứng cho sức hút bền bỉ của thương hiệu Châu Tinh Trì và khả năng tạo nên những cuộc tranh luận lớn trong cộng đồng khán giả.
Nguồn: saostar.vn