Suốt mấy chục năm cày phim, ai cũng biết Châu Tinh Trì mê võ thuật điên cuồng. Từ Đội Bóng Thiếu Lâm, Tuyệt Đỉnh Kung Fu cho đến dự án mới toanh Đội Bóng Đá Nữ Kung Fu, cứ phim nào của ông cũng phải có kung fu mới chịu Yếu tố này gần như đã thành "chữ ký" không thể nhầm lẫn của "Vua hài" xứ Cảng Thơm rồi. Nhưng mà ít ai ngờ, niềm đam mê này của ông bắt đầu từ hồi còn nhỏ xíu đó!
Tối 29/7 vừa rồi, Châu Tinh Trì cùng team Đội Bóng Đá Nữ Kung Fu đã lên livestream giao lưu với MC Đổng Vũ Huy, và sự thật đằng sau mới được hé lộ nè! Khi được hỏi tại sao phim nào cũng phải có võ thuật, ông tiết lộ rằng idol từ bé của mình chính là huyền thoại Lý Tiểu Long Từ nhỏ, Châu Tinh Trì đã miệt mài tập võ, học Vịnh Xuân Quyền và nghiên cứu đủ thứ môn phái luôn.
Và đây là phần "plot twist" nhất: ông còn thú nhận nếu không đi làm phim, rất có thể giờ này đã thành huấn luyện viên võ thuật hoặc sư phụ Vịnh Xuân rồi! Câu chuyện này viral ngay lập tức vì nó cho thấy tình yêu võ thuật của ông không phải để phục vụ phim đâu, mà là niềm đam mê thực sự từ thuở nhỏ luôn!
Buổi livestream này cũng hot phết đó, hơn 600.000 người chờ xem trước giờ lên sóng á! MC Đổng Vũ Huy cũng không giấu được cảm xúc khi được gặp thần tượng. Anh ấy thậm chí còn flex là đã cày Đại Thoại Tây Du hơn 500 lần luôn Theo Đổng Vũ Huy, điều đặc biệt ở Châu Tinh Trì không chỉ là khả năng làm khán giả cười mà còn là những thông điệp ý nghĩa mà phim ông để lại cho nhiều thế hệ.
Nguồn: saostar.vn