Châu Tinh Trì bật khóc tri ân fan: "Không có mọi người ủng hộ, tụi mình chẳng là gì cả luôn"

b70a906084c3fe2068f7.jpg


Vừa qua tại buổi giao lưu quảng bá phim Đội Bóng Đá Nữ Kung Fu, Châu Tinh Trì đã có những chia sẻ khiến ai cũng phải xúc động. Sau 13 ngày chiếu, phim đã cán mốc 1,7 tỷ NDT doanh thu (gần 6 nghìn tỷ VND luôn nha ), và giới chuyên môn dự đoán có thể chạm mốc 3 tỷ NDT. Thế mà thay vì khoe thành tích, ông lại dành toàn bộ thời gian để... cảm ơn khán giả

Khoảnh khắc đáng nhớ nhất là khi một bạn khán giả nhỏ tuổi gọi "Ông Tinh", Châu Tinh Trì đã không kìm được cảm xúc. Nam nghệ sĩ 64 tuổi quay ra phía khán phòng, nghẹn ngào nói: "Tôi chỉ là một người làm sáng tạo bình thường, dựa vào đâu mà lại nhận được sự ủng hộ của mọi người?" Sau vài giây lặng người, ông tiếp tục: "Mỗi lần chứng kiến những điều này, tôi đều cảm thấy hổ thẹn... Nhưng đó cũng chính là động lực của tôi."

3e2fd73d7eacfe7817e4.jpg


Trong phần chia sẻ, Châu Tinh Trì liên tục nhấn mạnh sự biết ơn dành cho fan. Ông khẳng định: "Nếu không có sự ủng hộ của mọi người, chúng tôi chẳng là gì cả", đồng thời cho rằng chưa bao giờ có ai nợ mình một tấm vé xem phim. Ngược lại, điều ông luôn nghĩ đến là bản thân vẫn còn nợ khán giả rất nhiều vì chưa thể đáp lại hết tình cảm mà mọi người dành cho mình

Những lời tâm sự này nhanh chóng viral khắp mạng xã hội và nhận về vô vàn sự đồng cảm. Không ít khán giả cho rằng đây chính là lý do giúp ông giữ được sức hút suốt mấy chục năm qua, bởi dù đã ở đỉnh cao sự nghiệp, Châu Tinh Trì vẫn luôn khiêm tốn và đặt khán giả lên hàng đầu.

Theo nhiều người từng làm việc cùng Châu Tinh Trì, sự khiêm tốn của ông không phải là "chiêu" gì để đánh bóng tên tuổi đâu. Trong hơn 30 năm qua, ông luôn tự nhận mình chỉ là một người làm sáng tạo bình thường, thành công có được chủ yếu nhờ sự yêu mến và ủng hộ của khán giả.

8222e8a7d2c610af7718.jpg


Để thực hiện Đội Bóng Đá Nữ Kung Fu, Châu Tinh Trì đã dành gần 8 năm cho dự án, gồm 5 năm chuẩn bị, 2 năm quay phim và 1 năm hậu kỳ. Dù đã 64 tuổi, ông vẫn làm việc khoảng 16 tiếng mỗi ngày (chịu khó kinh khủng luôn ), trực tiếp hướng dẫn các diễn viên thực hiện những cảnh quay khó. Một số nữ diễn viên trong đoàn phim tiết lộ Châu Tinh Trì từng nhiều lần tự mình thị phạm động tác đá móc ngược, ngã tới 7-8 lần khiến đầu gối sưng to. Thế nhưng điều ông quan tâm không phải sự vất vả của bản thân, mà luôn hỏi ê-kíp: "Đoạn này có buồn cười không? Khán giả có thích không?"

Tất nhiên, Đội Bóng Đá Nữ Kung Fu cũng không tránh khỏi tranh cãi. Sau khi ra mắt, bộ phim nhận nhiều ý kiến trái chiều về kịch bản, một số mảng miếng hài bị cho là mang màu sắc quen thuộc, trong khi đề tài bóng đá nữ cũng bị nhận xét khai thác yếu tố hoài niệm. Tuy nhiên, thành tích phòng vé vẫn liên tục tăng trưởng, chứng tỏ sức hút của tác phẩm với đông đảo khán giả vẫn còn đó

Nguồn: saostar.vn
 
Back
Top