Châu Tinh Trì bật khóc, phim dự kiến chạm mốc hơn 10.000 tỷ đồng

2484e0d071553f203310.jpg


Dù bị "ném đá" khá nhiều về chất lượng từ khi mới ra mắt, nhưng bom tấn Đội Bóng Đá Nữ Kung Fu (Kung Fu Soccer) vẫn flex sức hút thương mại cực khủng luôn nha! Giữa lúc doanh thu phòng vé cứ phá kỷ lục liên tục, chuyến roadshow quảng bá của ekip phim Châu Tinh Trì đi qua các thành phố lớn đã có những khoảnh khắc đầy nước mắt. Đứng trước tình cảm mênh mông của fan, vị đạo diễn 64 tuổi đã không kìm được cảm xúc và bật khóc ngay trên sân khấu.

Theo Sohu, tại trạm giao lưu ở Thiên Tân, đạo diễn Châu Tinh Trì đã totally xúc động khi toàn bộ khán giả trong khán đài đồng thanh hô vang slogan cổ vũ cho ông. Đứng trước tình cảm quá lớn lao, nam đạo diễn gạo cội lộ rõ vẻ rung động, bờ vai run run và phải mất một lúc lâu mới có thể cúi đầu cảm ơn người hâm mộ.

9deebb796ec08cb432df.png


Nhiều năm qua, ông luôn mang trong mình nỗi lo âu vì sợ bản thân làm chưa đủ tốt để đáp lại kỳ vọng của công chúng. Khi được hỏi về câu nói iconic của fan rằng "chúng ta đều nợ Châu Tinh Trì một tấm vé xem phim", ông chỉ khiêm tốn lắc đầu và cho biết bản thân mới là người biết ơn khán giả nhiều nhất. Khiêm tốn quá đi thôi!

Chuyến đi đến Thành Đô tiếp tục mang đến những giây phút chill phết khi một fan trung thành cosplay bộ giáp nặng ký mô phỏng nhân vật Chí Tôn Bảo huyền thoại dưới thời tiết nắng nóng. Khoảnh khắc hai thế hệ đứng chung một sân khấu đã hit differently và kích hoạt ký ức thanh xuân của rất nhiều người có mặt tại khán phòng.

Sự xuất hiện này cũng gợi nhắc cho Châu Tinh Trì về khoảng thời gian đầy thử thách khi thực hiện siêu phẩm Đại Thoại Tây Du năm xưa. Khi nghe một khán giả trung thành hét lớn rằng tiếng cười mới là thước đo giá trị nhất chứ không phải điểm số trên mạng, người làm phim hài cả đời như ông đã không thể giấu được sự xúc động và liền bắn tim thay cho lời cảm ơn. Đúng là content wholesome cực kỳ!

1b4f2f129ac7b9fca28f.png


Về mặt thương mại thì phải nói là bá đạo luôn, dự án mới ghi nhận tốc độ tăng trưởng đáng kinh ngạc khi nhanh chóng thu về 1,1 tỷ CNY (khoảng 4.150 tỷ đồng) sau hơn một tuần công chiếu. Tuy nhiên, sự chênh lệch giữa dòng tiền đổ về và điểm số đánh giá phân cực từ dư luận đã tạo nên một áp lực tâm lý không hề nhỏ cho ekip sản xuất.

Thay vì đưa ra những lời giải thích, vị đạo diễn chọn cách trực tiếp đi qua nhiều tỉnh thành để lắng nghe feedback thực tế từ người xem. Sau mỗi buổi chiếu, Châu Tinh Trì đều tỉ mỉ hỏi các cộng sự về từng phân đoạn, từng reaction nhỏ nhất của khán giả để nghiêm túc rút kinh nghiệm. Tận tâm thế này mà ai mà không support được!

Một điểm khá thú vị được những người có mặt tại hậu trường ghi nhận là mood của Châu Tinh Trì có sự thay đổi rõ rệt theo đà tăng trưởng của doanh thu. Nếu như ở những ngày đầu tiên, ông xuất hiện với vibe có phần mệt mỏi và dễ xúc động, thì khi bộ phim vượt qua các cột mốc doanh thu quan trọng, nam đạo diễn đã lấy lại sự thoải mái.

Tại điểm dừng chân ở Hàng Châu, ông đã có thể vui vẻ tương tác và trêu đùa cùng nữ diễn viên Từ Kiều. Nhiều nhân viên trong đoàn làm phim còn dí dỏm nhận xét rằng chính sự đón nhận nồng nhiệt từ thị trường là liều thuốc bổ tốt nhất cho tinh thần của người cầm trịch dự án. Đối với cá nhân Châu Tinh Trì, tác phẩm lần này dường như mang một ý nghĩa vượt lên trên một dự án điện ảnh thông thường. Những lời động viên và sự thấu hiểu từ phía người hâm mộ đã chạm đến góc khuất mềm yếu nhất trong lòng ông, khiến ông liên tục tự nhắc nhở bản thân phải cố gắng hơn nữa để không phụ lòng công chúng.

2521482478f24358d5e8.png


Nguồn: saostar.vn
 
Back
Top