Châu Tấn ẵm giải Nữ diễn viên xuất sắc tại LHP Busan lần thứ 31 - xịn xò quá đi!

37c2522927d4b78f27f3.jpg


Chị đẹp Châu Tấn vừa "rinh" về giải Nữ diễn viên chính xuất sắc tại Liên hoan phim Busan lần thứ 31 với vai diễn trong "Lần đầu nếm trải nỗi cô đơn", đánh dấu thêm một cột mốc xịn sò trong sự nghiệp đỉnh cao của chị!

Ngày 15/10, Liên hoan phim Quốc tế Busan lần thứ 31 đã công bố các giải thưởng thuộc hạng mục tranh giải chính. Châu Tấn được trao giải Diễn viên xuất sắc với vai Giang Nguyệt trong "Lần đầu nếm trải nỗi cô đơn". Cùng nhận giải với chị là nữ diễn viên Nhật Bản Himeno Kaharu nhờ vai diễn trong "Satoko Always". Tác phẩm do Châu Tấn đóng chính còn giành thêm giải Cống hiến nghệ thuật nữa nha, quá là đỉnh!

c83fc6b4af82c7fe23c7.png


Khi lên nhận giải, Châu Tấn đã chia sẻ những suy ngẫm sâu sắc về các bước ngoặt trong cuộc sống sau hơn 30 năm hoạt động nghệ thuật. Chị nói rằng cuộc đời luôn mang đến nhiều thay đổi, có những điều mình mong đợi nhưng cũng có những biến cố khiến mình đau buồn Chị bày tỏ niềm vui khi được vinh danh tại Busan, đồng thời mong mọi người có đủ can đảm đối diện với những thay đổi và giữ niềm tin vào những điều tốt đẹp phía trước.

Trên sân khấu, Châu Tấn gửi lời cảm ơn đạo diễn, ê-kíp thực hiện bộ phim và cha mẹ. Chiến thắng của chị nhận được sự hưởng ứng cực nhiệt từ khán giả và các nghệ sĩ có mặt tại sự kiện - nhiều người đứng dậy vỗ tay chúc mừng chị luôn đó!

189298cc69c11be65fa2.png


Trong "Lần đầu nếm trải nỗi cô đơn", Châu Tấn vào vai Giang Nguyệt, người phụ nữ phải xoay xở giữa trách nhiệm với ba thế hệ trong gia đình. Vừa là con gái, vừa là mẹ, nhân vật liên tiếp đối mặt với những biến cố như ly hôn, phá sản, mất cha và nỗi lo khi con gái chuẩn bị bước vào kỳ thi tuyển sinh đại học. Nghe thôi đã thấy nặng nề rồi đúng không?

Những áp lực chồng chất buộc Giang Nguyệt phải tìm cách thích nghi với hoàn cảnh mới, đồng thời đối diện với những giằng xé nội tâm. Vai diễn đòi hỏi Châu Tấn thể hiện nhiều cung bậc cảm xúc, từ mất mát, hoang mang đến nỗ lực vượt qua nghịch cảnh - khó mà chị làm được hết á!

Bộ phim do đạo diễn Cố Hiểu Cương thực hiện, với sự tham gia của các diễn viên như Hề Mỹ Quyên và Vương Thánh Địch. Đây là phần thứ ba trong loạt phim "Sơn thủy" của nhà làm phim này.

Không chỉ mang về giải Diễn viên xuất sắc cho Châu Tấn, "Lần đầu nếm trải nỗi cô đơn" còn được trao giải Cống hiến nghệ thuật, dành cho Lý Đan Phong ở vai trò chỉ đạo âm thanh. Hai giải thưởng giúp tác phẩm trở thành một trong những điểm nhấn tại mùa giải năm nay - double kill luôn! ✨

Bên cạnh chiến thắng của Châu Tấn, Liên hoan phim Busan lần thứ 31 còn vinh danh nhiều nhà làm phim quốc tế. Giải Phim hay nhất thuộc về "Midday Meal" của đạo diễn Iran Majid Majidi, người được biết đến qua tác phẩm "Những đứa trẻ thiên đường". Giải đặc biệt của Ban giám khảo được trao cho "My Mother" của đạo diễn Edi Koyun, trong khi giải Đạo diễn xuất sắc thuộc về Lee Yun Chan với bộ phim "To Be Ordinary".

Nguồn: saostar.vn
 
Back
Top