Cháu ruột sốc nặng khi bà qua đời để lại tài sản cho người xa lạ, kiện tụng nhưng thua đau

Một bà cụ ở Trung Quốc quyết định để lại toàn bộ tài sản cho gia đình không hề có quan hệ máu mủ, còn họ hàng ruột thịt thì... không xu nào luôn á!

Chuyện là ông Trần ở Quảng Đông, Trung Quốc có công ty cho thuê bất động sản. Một lần đi gặp khách, ông tình cờ gặp đầu bếp Lý Kiến Sinh đang tìm mặt bằng mở nhà hàng. Vợ chồng ông Trần có đứa con cùng tuổi anh Lý nhưng mất sớm vì bệnh tật Thấy anh đầu bếp này vừa tài giỏi vừa hiền lành, họ rất quý mến và nhiệt tình giúp đỡ anh khởi nghiệp.

Nhà hàng của Lý Kiến Sinh làm ăn ngon lành, vợ chồng ông Trần trở thành khách quen ruột. Thế rồi vài năm sau, ông Trần đột ngột qua đời vì cơn đau tim. Bà Trần chuyển đến ở với họ hàng nhưng nhanh chóng dọn ra vì họ chẳng quan tâm gì, chỉ lo... làm sao ăn được gia tài thôi

025fa05364a184dcc20b.jpg


Vợ chồng đầu bếp Lý biết chuyện liền đón bà Trần về sống chung, chăm sóc như bố mẹ ruột luôn. Anh Lý coi bà như ân nhân, cảm thấy cần báo đáp lại nghĩa tình năm xưa. Những năm tháng cuối đời, bà Trần được chăm sóc tận tâm trên giường bệnh, không hề cô đơn. Chính vì thế, bà không do dự lập di chúc để lại toàn bộ tài sản cho gia đình họ Lý!

Sau khi bà Trần mất, 4 người cháu xa đột nhiên xuất hiện tại đám tang, chờ được chia tài sản. Nhưng plot twist: luật sư thông báo họ sẽ không được nhận một xu nào vì di chúc chỉ ghi tên Lý Kiến Sinh Các cháu giận dữ quyết định kiện vợ chồng Lý, tố họ lừa đảo làm giả di chúc.

0cb5259ff2314cf930eb.jpg


Những người cháu này khẳng định vợ chồng Lý Kiến Sinh cố tình tiếp cận bà Trần mấy năm gần đây, lợi dụng bà 90 tuổi trí nhớ kém, lú lẫn để ký di chúc có lợi cho họ. Nhưng lập luận này nhanh chóng bay màu khi anh Lý đưa ra đống bằng chứng chứng minh mối quan hệ 2 gia đình đã hơn 10 năm rồi nha!

Nhiều hàng xóm quanh nhà hàng làm chứng vợ chồng ông Trần và Lý Kiến Sinh thân từ lâu lắm rồi, không phải giờ mới quen đâu. Anh Lý chứng minh được mình đã chu toàn nghĩa vụ chăm sóc bà Trần, lo cả y tế lẫn tinh thần. Việc này đáp ứng đủ điều kiện để phân chia tài sản thừa kế hợp lý theo Bộ luật Dân sự Trung Quốc á! ⚖️

4 người cháu lại đổi chiến thuật, nói bà Trần mất trí nhớ nên di chúc không có giá trị pháp lý. Nhưng lại ê chề khi bác sĩ riêng và luật sư của bà đưa ra giấy xác nhận: thời điểm lập di chúc, bà vẫn tỉnh táo, có đủ năng lực và hành vi dân sự nhen!

cd83c2545e2d80765c0c.jpg


Với bằng chứng quyết định này, Tòa án phán quyết di chúc hoàn toàn hợp lệ, toàn bộ tài sản thuộc về đầu bếp Lý Kiến Sinh. Các cháu sốc nặng nghe phán quyết nhưng cũng chẳng phản đối được gì vì họ đã nhiều năm không liên lạc với bà, chẳng chăm sóc bà lúc cuối đời. Thế mà đầu bếp Lý còn tốt bụng giúp các cháu trả án phí, kết thúc vụ tranh chấp một cách nhẹ nhàng luôn

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top