Cháu ruột Nguyễn Chánh Tín: Kém cậu ruột 9 tuổi, giờ thành ông chủ giàu sụ luôn

Nhim2k75809

New member
Ôi chao, ai ngờ được danh hài Vân Sơn lại là cháu ruột của cố nghệ sĩ Nguyễn Chánh Tín đúng không nè! Mới đây tại show Vân Sơn cùng người nổi tiếng, anh mới kể hết câu chuyện "drama gia đình" này đây

a4c88ea261f04971b3db.jpg


Anh Vân Sơn kể lại: "Ông Nguyễn Chánh Tín là cậu ruột của tôi đấy, má tôi là chị hai còn ông là em út nên tôi gọi là cậu út luôn á.

Tuy là cậu ruột nhưng mà ông Nguyễn Chánh Tín chỉ hơn tôi có 9 tuổi thôi nha. Ông sinh 1952 còn tôi sinh 1961, gần tuổi lắm

Hồi đó tôi còn nhớ ông học lớp 12 trường Mạc Đĩnh Chi, hay tham gia văn nghệ trường và đi thi về toàn giải luôn. Từ đấy ông mới bắt đầu đóng phim, hát phòng trà gì gì đó.

Lúc ông Nguyễn Chánh Tín đi hát, tôi mới tầm 11 tuổi. Nhìn ông ấy tôi thấy mơ ước quá trời quá đất, ao ước được làm ca sĩ như cậu mình, được đi hát đi hình ấy mà.

Nhưng mà thôi, ước mơ là ước mơ thôi chứ không phải cái gì cũng đạt được đâu. Tôi cũng đi học với mấy nhạc sĩ nổi tiếng nhất lúc đó như thầy Y Vân. Tôi học tới mức nhìn bản nhạc là đọc nốt được luôn á Học miệt mài, bài bản tới mức đó mà số phận không cho theo ca sĩ thì cố thế nào cũng không được. Đó là do số phận sắp xếp rồi.

dfd484146495624771f8.jpg


Tới năm 16 tuổi, tôi vào đoàn hát vẫn mơ ước làm ca sĩ trong đó. Nhưng nghề đầu tiên tôi làm khi lên sân khấu lại là diễn viên múa chứ không phải ca sĩ, mà lúc đó tôi chưa học múa luôn nha

Sau đó tôi mới lập nhóm hát, đi hát nhạc trẻ vào khoảng 1979. Đam mê ca hát lắm nhưng không thể thành ca sĩ, không theo được nghề hát.

Nhưng mà may quá, tôi cũng trở thành diễn viên hài và có chút tên tuổi. Giờ tôi vui và hài lòng lắm rồi. Khán giả cũng yêu mến tôi. Chỉ có điều rõ ràng là không đạt được ước mơ hồi bé thôi".

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top