Teen0ddb7a2d
New member
Nghĩ là "cháu cưng" của Cục trưởng thì làm gì cũng được à? Nhầm to rồi bạn ơi! Bị can Lê Thị Thu Hà tuy là cháu ruột của cựu Cục trưởng Nguyễn Thanh Phong, nhưng vẫn phải chi tới 9 tỷ đồng để xin giấy tiếp nhận và giấy xác nhận tại Cục An toàn thực phẩm. Tưởng "có máu mặt" là thoải mái, hóa ra vẫn phải "lót tay" theo luật ngầm
Hai cựu Phó cục trưởng "ăn tiền" cả chục tỷ, choáng váng
Theo Tiền Phong đưa tin, Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao (Vụ 3) vừa hoàn tất cáo trạng truy tố 54 bị can trong vụ án "Đưa hối lộ, Nhận hối lộ" xảy ra tại Cục An toàn thực phẩm Bộ Y tế, chuẩn bị đưa ra xét xử tại Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội.
Cáo trạng cho thấy con số "khủng" phết đấy: hai cựu Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm là Nguyễn Thanh Phong và Trần Việt Nga lần lượt nhận hối lộ 43,9 tỷ đồng và 8 tỷ đồng. Còn hai cựu Phó cục trưởng Nguyễn Hùng Long và Đỗ Hữu Tuấn thì đóng vai "trợ thủ đắc lực", giúp sức chỉ đạo tích cực luôn.
Cụ thể, bị can Nguyễn Hùng Long làm Phó Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm từ năm 2006 đến giữa 2025, phụ trách nhiều đơn vị, trung tâm. Trong quá trình làm việc, anh này "bỏ túi" tổng cộng 8,5 tỷ đồng.
Trong đó, từ quý III năm 2022, bị can Long ký 10.569 Giấy tiếp nhận do các đơn vị mình từng phụ trách trình lên, được cấp dưới đưa tiền mặt 8 tỷ đồng; riêng việc được giao hỗ trợ ký Giấy tiếp nhận do Phòng Quản lý sản phẩm thực phẩm thẩm xét, bị can nhận hối lộ thêm 500 triệu đồng nữa.
Theo Viện Kiểm sát, khi đưa tiền, cấp dưới của bị can Nguyễn Hùng Long đều báo cáo rõ ràng là do các Chuyên viên, Lãnh đạo Phòng nhận của tổ chức, cá nhân đưa "cảm ơn" khi được cấp Giấy tiếp nhận. Nghe mà thấy quen quen nhỉ?
Bị can Đỗ Hữu Tuấn là Phó Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm từ năm 2015 đến khi bị khởi tố, được giao phụ trách lần lượt các đơn vị thuộc Cục, trong đó có cả Phòng Quản lý sản phẩm thực phẩm.
Tính từ 2018 đến năm 2024, bị can Đỗ Hữu Tuấn đã ký cấp 18.517 Giấy tiếp nhận do Phòng Quản lý sản phẩm thực phẩm thẩm xét trình lên.
Đổi lại, Đỗ Hữu Tuấn được cấp dưới nhiều lần đưa tiền mặt tổng cộng hơn 4,3 tỷ đồng. Khi đưa, cấp dưới báo cáo Tuấn số lượng hồ sơ doanh nghiệp đưa tiền và hồ sơ doanh nghiệp không có tiền, đồng thời báo cáo rõ đã có chủ trương của Cục trưởng Nguyễn Thanh Phong và Trần Việt Nga về việc chia tiền cho lãnh đạo Cục, cá nhân Tuấn được chia 2 triệu đồng/hồ sơ. Có hẳn "bảng giá" luôn á
Cháu ruột Cục trưởng vẫn phải "lót tay" theo quy tắc ngầm
Điểm đáng chú ý trong vụ án này là có bị can Lê Thị Thu Hà (SN 1985, ở phường Thanh Xuân, Hà Nội) - một cá nhân làm dịch vụ xin giấy phép tại Cục An toàn thực phẩm.
Hồ sơ thể hiện bị can Hà là cháu ruột của cựu Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm Nguyễn Thanh Phong, bắt đầu làm dịch vụ hồ sơ xin cấp Giấy tiếp nhận và Giấy xác nhận từ năm 2018.
Do có quan hệ gia đình với Nguyễn Thanh Phong nên Hà quen biết rất nhiều lãnh đạo, chuyên viên của Cục An toàn thực phẩm. Thế nên sau khi nộp hồ sơ, Hà chủ động liên hệ gặp các chuyên viên được phân công nhờ hướng dẫn, tạo điều kiện.
Hà cũng biết rõ theo "thông lệ" ở Cục An toàn thực phẩm, nếu muốn hồ sơ không bị trả lại, yêu cầu bổ sung nhiều lần, sớm được cấp giấy thì phải liên hệ nhờ các chuyên viên thẩm xét tạo điều kiện, hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ và đưa tiền cho các chuyên viên. Mức chi phí từ 2-4 triệu đồng/1 hồ sơ quảng cáo và từ 8-9 triệu đồng/1 hồ sơ công bố sản phẩm.
Mặc dù là "người nhà" của Cục trưởng nhưng bị can Lê Thị Thu Hà vẫn phải đưa tiền cho các chuyên viên theo "luật ngầm". Chắc không muốn phá vỡ quy tắc hay sao á?
Kết quả điều tra xác định, từ tháng 1/2019 đến cuối năm 2022, bị can Lê Thị Thu Hà đã chuyển tiền chi ngoài cho các chuyên viên của Cục An toàn thực phẩm tổng số 9 tỷ đồng.
Trong đó, bị can Lã Thái Bình (cựu Phó Trưởng phòng Giám sát ngộ độc thực phẩm Thông tin truyền thông) nhận 4 tỷ đồng; bị can Phạm Duy Bình (nhân viên Trung tâm Ứng dụng và Đào tạo An toàn thực phẩm) nhận gần 3 tỷ đồng; bị can Đinh Cao Cường (cựu Chuyên viên phòng Giám sát ngộ độc thực phẩm Thông tin truyền thông) nhận 1 tỷ đồng.
Nguồn: kenh14.vn
Hai cựu Phó cục trưởng "ăn tiền" cả chục tỷ, choáng váng
Theo Tiền Phong đưa tin, Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao (Vụ 3) vừa hoàn tất cáo trạng truy tố 54 bị can trong vụ án "Đưa hối lộ, Nhận hối lộ" xảy ra tại Cục An toàn thực phẩm Bộ Y tế, chuẩn bị đưa ra xét xử tại Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội.
Cáo trạng cho thấy con số "khủng" phết đấy: hai cựu Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm là Nguyễn Thanh Phong và Trần Việt Nga lần lượt nhận hối lộ 43,9 tỷ đồng và 8 tỷ đồng. Còn hai cựu Phó cục trưởng Nguyễn Hùng Long và Đỗ Hữu Tuấn thì đóng vai "trợ thủ đắc lực", giúp sức chỉ đạo tích cực luôn.
Cụ thể, bị can Nguyễn Hùng Long làm Phó Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm từ năm 2006 đến giữa 2025, phụ trách nhiều đơn vị, trung tâm. Trong quá trình làm việc, anh này "bỏ túi" tổng cộng 8,5 tỷ đồng.
Trong đó, từ quý III năm 2022, bị can Long ký 10.569 Giấy tiếp nhận do các đơn vị mình từng phụ trách trình lên, được cấp dưới đưa tiền mặt 8 tỷ đồng; riêng việc được giao hỗ trợ ký Giấy tiếp nhận do Phòng Quản lý sản phẩm thực phẩm thẩm xét, bị can nhận hối lộ thêm 500 triệu đồng nữa.
Theo Viện Kiểm sát, khi đưa tiền, cấp dưới của bị can Nguyễn Hùng Long đều báo cáo rõ ràng là do các Chuyên viên, Lãnh đạo Phòng nhận của tổ chức, cá nhân đưa "cảm ơn" khi được cấp Giấy tiếp nhận. Nghe mà thấy quen quen nhỉ?
Bị can Đỗ Hữu Tuấn là Phó Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm từ năm 2015 đến khi bị khởi tố, được giao phụ trách lần lượt các đơn vị thuộc Cục, trong đó có cả Phòng Quản lý sản phẩm thực phẩm.
Tính từ 2018 đến năm 2024, bị can Đỗ Hữu Tuấn đã ký cấp 18.517 Giấy tiếp nhận do Phòng Quản lý sản phẩm thực phẩm thẩm xét trình lên.
Đổi lại, Đỗ Hữu Tuấn được cấp dưới nhiều lần đưa tiền mặt tổng cộng hơn 4,3 tỷ đồng. Khi đưa, cấp dưới báo cáo Tuấn số lượng hồ sơ doanh nghiệp đưa tiền và hồ sơ doanh nghiệp không có tiền, đồng thời báo cáo rõ đã có chủ trương của Cục trưởng Nguyễn Thanh Phong và Trần Việt Nga về việc chia tiền cho lãnh đạo Cục, cá nhân Tuấn được chia 2 triệu đồng/hồ sơ. Có hẳn "bảng giá" luôn á
Cháu ruột Cục trưởng vẫn phải "lót tay" theo quy tắc ngầm
Điểm đáng chú ý trong vụ án này là có bị can Lê Thị Thu Hà (SN 1985, ở phường Thanh Xuân, Hà Nội) - một cá nhân làm dịch vụ xin giấy phép tại Cục An toàn thực phẩm.
Hồ sơ thể hiện bị can Hà là cháu ruột của cựu Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm Nguyễn Thanh Phong, bắt đầu làm dịch vụ hồ sơ xin cấp Giấy tiếp nhận và Giấy xác nhận từ năm 2018.
Do có quan hệ gia đình với Nguyễn Thanh Phong nên Hà quen biết rất nhiều lãnh đạo, chuyên viên của Cục An toàn thực phẩm. Thế nên sau khi nộp hồ sơ, Hà chủ động liên hệ gặp các chuyên viên được phân công nhờ hướng dẫn, tạo điều kiện.
Hà cũng biết rõ theo "thông lệ" ở Cục An toàn thực phẩm, nếu muốn hồ sơ không bị trả lại, yêu cầu bổ sung nhiều lần, sớm được cấp giấy thì phải liên hệ nhờ các chuyên viên thẩm xét tạo điều kiện, hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ và đưa tiền cho các chuyên viên. Mức chi phí từ 2-4 triệu đồng/1 hồ sơ quảng cáo và từ 8-9 triệu đồng/1 hồ sơ công bố sản phẩm.
Mặc dù là "người nhà" của Cục trưởng nhưng bị can Lê Thị Thu Hà vẫn phải đưa tiền cho các chuyên viên theo "luật ngầm". Chắc không muốn phá vỡ quy tắc hay sao á?
Kết quả điều tra xác định, từ tháng 1/2019 đến cuối năm 2022, bị can Lê Thị Thu Hà đã chuyển tiền chi ngoài cho các chuyên viên của Cục An toàn thực phẩm tổng số 9 tỷ đồng.
Trong đó, bị can Lã Thái Bình (cựu Phó Trưởng phòng Giám sát ngộ độc thực phẩm Thông tin truyền thông) nhận 4 tỷ đồng; bị can Phạm Duy Bình (nhân viên Trung tâm Ứng dụng và Đào tạo An toàn thực phẩm) nhận gần 3 tỷ đồng; bị can Đinh Cao Cường (cựu Chuyên viên phòng Giám sát ngộ độc thực phẩm Thông tin truyền thông) nhận 1 tỷ đồng.
Nguồn: kenh14.vn