Cháu rể không ngờ trộm lư đồng bàn thờ ông nội vợ để rồi bị "team trời đánh"

SuaMimi9840

New member
4d4922714a05f95b0041.jpg


Ngày 4-9 vừa rồi, Công an TP Long Xuyên (An Giang) đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Mai Văn Sang (28 tuổi, ngụ phường Mỹ Hòa, TP Long Xuyên) và Mai Văn Phú (22 tuổi, ngụ xã Phú Thuận, huyện Thoại Sơn, An Giang) về hành vi "Trộm cắp tài sản". Plot twist là Sang và Phú là anh em chú bác ruột nha!

Tại cơ quan điều tra, hai đối tượng đã khai báo toàn bộ sự việc. Cụ thể, lúc 20h ngày 2-9, anh Mai Văn Tính (ngụ phường Mỹ Hòa, TP Long Xuyên) vào đón Phú ra nhà mình ngủ để sáng hôm sau đi làm sớm.

Đến khoảng 22h cùng ngày, Sang (anh ruột của anh Tính) biết nhà ông Sáu (chính là ông nội vợ của Sang đó!) không có người ở nhà, nên nảy sinh ý định "làm liều" rủ Phú đột nhập trộm bộ lư đồng trên bàn thờ để bán lấy tiền tiêu xài. Dạ thưa, chính xác là trộm nhà ông bà họ hàng của mình đó các bạn ơi!

Sang thì đứng ngoài canh đường còn Phú vào trộm bộ lư đồng bỏ vào bao tải rồi mang đi tiêu thụ.

Nhưng mà "trời đánh thánh vật" là có thật! Khi vừa đến khu vực phường Mỹ Phước, TP Long Xuyên, Sang và Phú đã bị Công an phường Mỹ Phước đang tuần tra phát hiện bắt quả tang cùng tang vật luôn. Sau đó, cả hai bị bàn giao cho Công an TP Long Xuyên để điều tra theo thẩm quyền.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top