Chuyện nghe sợ xanh mặt luôn ấy! Tối 10/9, anh Nguyễn Anh Tuấn (sinh năm 1984 ở Hoàng Mai, Hà Nội) xách thẳng can xăng đến nhà vợ "nói chuyện". Không đạt mục đích, anh ta điên cuồng đổ xăng lên 3 người nhà vợ và cả bản thân mình rồi định bật lửa đốt luôn May quá trời phật còn thương, cái bật lửa của anh ta... hỏng!
**Nguyên nhân drama: Nghiện cờ bạc, vợ bỏ về nhà mẹ đẻ**
Hoá ra Tuấn ham cờ bạc kinh khủng, nợ nần chồng chất nên vợ bế con gái về ở với bố mẹ đẻ luôn. Thấy vợ nộp đơn ly hôn, anh ta nổi điên mang can xăng đến trả thù cả nhà vợ
**8 mạng người trong nhà suýt nữa thì...**
Một tuần sau sự việc, bà L. - mẹ vợ của Tuấn vẫn chưa hết sợ hãi. Bà vẫn nhớ như in cảnh con rể hung hãn cầm can xăng đổ vào 3 người trong gia đình.
Hôm đó, bà vừa đưa chồng bị tai biến mạch máu não đi khám về. Tuấn đi xe máy tới, vào chào hỏi mọi người bình thường. Ngoài vợ con Tuấn, nhà bà còn có 6 người khác nữa.
Bà L. kể lại: "Lúc đó khoảng 8 giờ 30 tối ngày 10/9, Tuấn đến. Nó vào nói xin phép gia đình để nói chuyện. Sau vài câu, con rể tôi cho rằng gia đình chứa chấp vợ con nó, lấy lý do này để vợ đòi ly hôn... Tôi có bảo chuyện của riêng vợ chồng, nên khuyên bảo mà làm ăn, suốt ngày cứ cãi vã, cờ bạc thì ảnh hưởng đến con gái".
Nghĩ ngợi cái gì đó mà Tuấn ngồi một lát rồi làm ầm lên. Chị gái của vợ Tuấn đang ở nhà bên chạy sang nói: "Nếu em tới nói chuyện thì ở lại, còn đến để cãi nhau thì đi về". Bà L. cũng nói ý tương tự nên Tuấn đi ra ngoài.
**Phút giây kinh hoàng thoát chết thần kỳ**
Bà L. ở trong nhà, nghe Tuấn nói với con gái 6 tuổi: "Con đi vào trong nhà đi". Cùng lúc đó, vợ Tuấn dắt bà ngoại về phòng nghỉ ngơi.
Thấy vợ đi ra cùng bà ngoại, Tuấn cúi xuống gầm xe, cầm can xăng rồi mở nắp hất thẳng về phía hai bà cháu
Đúng lúc này, bà L. đi ra, phát hiện con rể đang hất xăng vội kêu cứu. Nghe mẹ vợ kêu, con rể lớn của bà từ trong nhà lao ra ngoài, khống chế Tuấn không cho châm lửa.
"Tuấn cầm can xăng lên, hung hãn bóp để cho xăng phun ra khắp người mẹ tôi và vợ nó. Hoảng hồn, tôi hét thất thanh xăng, xăng. Con rể lớn của tôi từ trong nhà lao ra. Hai đứa vật lộn ầm ĩ cả xóm. Trên tay Tuấn vẫn cầm cái bật lửa, mấy lần bật nhưng may sao không được. Con rể lớn tôi vật Tuấn ngã. Mẹ tôi đang run rẩy vì ướt sũng xăng... Tôi không thể tưởng tượng được nữa", bà L. nhớ lại run run.
**Lời kể rợn người của cụ bà 85 tuổi**
Cụ B. (85 tuổi) run rẩy kể lại: "Tuấn đổ xăng khắp người hai bà cháu tôi. Già yếu, tôi không chạy được. Đổ xăng xong, cháu ấy châm lửa định đốt nhưng may phúc, chiếc bật lửa không dùng được, chỉ ánh lên tia lửa rồi lại tắt. Vài phút sau, cảnh sát ở ngay cổng đã tới, giật bật lửa trong tay Tuấn".
Thoát chết trong gang tấc, cụ B. luôn cảm thấy sợ hãi mỗi khi nhắc lại chuyện bị Tuấn đổ xăng. "Tôi sắp đi hết cuộc đời, chưa bao giờ nghĩ tới cảnh tượng hôm đó. Tới giờ tôi vẫn cảm thấy mùi xăng đâu đây", cụ bà ngoài 80 tâm sự
Nguồn: soha.vn