MunMimi159
New member
Bà 63 tuổi tôi vừa trải qua mùa hè "sốc não" nhất đời: tưởng vui mừng vì 2 cháu đỗ đại học, ai ngờ drama gia đình nổ ra chỉ vì 2 phong bì lì xì!
Tôi là Hảo Minh Phương, năm nay 63 tuổi rồi. Mùa hè này nóng kinh khủng nhưng lại là mùa hè hạnh phúc nhất của tôi - vì cả cháu trai lẫn cháu gái đều đỗ đại học luôn!
Cháu gái nhà con rể giống bố - học siêu giỏi từ nhỏ, năm nay chốt luôn 985 điểm vào trường top. Còn cháu trai - cháu nội duy nhất của tôi - tuy điểm trung bình nhưng cũng đỗ đại học rồi (con trai tôi ngày xưa bỏ học cấp 3 nên giờ thấy con đỗ đại học là vui muốn xỉu luôn á).
Phong bì lì xì kéo theo "đại chiến" gia đình
Ở vùng tôi có tục lệ: cháu nào đỗ đại học là người lớn phải bao lì xì. Vậy là sau khi nghe tin vui, tôi chuẩn bị liền - chạy ra ngân hàng rút 20.000 tệ (hơn 68 triệu đồng) tiền mới toanh, chia đều mỗi cháu 10.000 tệ (gần 35 triệu). Tôi không thiên vị nên chia đều cho 2 cháu nha!
Chuẩn bị xong xuôi, tôi hẹn cả nhà họp mặt thứ Bảy tuần trước để ăn mừng.
Sáng sớm 7h, tôi đã xách giỏ ra chợ sắm đồ (trời nóng 30 độ mà phải đi sớm kẻo đồ ăn bị ôi ). Bình thường tôi ăn uống tiết kiệm, chưa bao giờ quá 20 tệ/ngày. Nhưng lần này vui mừng nên phang luôn 2.000 tệ mua toàn hải sản xịn xò - tôm hùm, cua to đùng, tốn mất hơn 1.000 tệ luôn (bằng 3 tháng ăn của tôi đó ).
Hẹn 5h30 chiều ăn tối nên từ 2h tôi đã vào bếp chuẩn bị. Ở một mình mà nấu nhiều món thế này không chuẩn bị sớm là toi!
Bà già vui vẻ vào bếp nấu ăn cho đàn cháu yêu
Đang xử lý cua thì nghe chuông cửa, chạy ra thấy con gái, con rể ôm cả giỏ quà to đùng. Cháu gái lao vào ôm tôi: "Bà ơi, cả tuần không gặp bà, con nhớ bà quá!"
Tôi cười: "Hẹn 5h30 chiều mà giờ nắng nóng thế này về làm gì, vào kẻo say nắng đấy!"
Con gái tôi đáp: "Mẹ ơi, ở nhà chúng con rảnh nên về giúp mẹ chứ. Mẹ có tuổi rồi, để mẹ tự nấu trong thời tiết này thì chúng con hư quá!"
Vậy là cả nhà vào bếp nấu nướng, vừa làm vừa trò chuyện vui vẻ lắm. Đặc biệt con rể tôi nấu ăn siêu đỉnh, sáng tạo ra tận 10 món thơm phức cả nhà luôn!
Lúc bày biện xong xuôi, con trai gọi: "Mẹ ơi, xong chưa? Con tới khu tập thể rồi, 2 phút nữa đến nhé!"
Chốc lát sau, gia đình con trai 3 người đến tay không (lol), mọi người ngồi lại ăn uống vui vẻ. Trên bàn ăn, chuyện trò về việc 2 cháu vào đại học, tôi cười không ngớt luôn á!
Sau bữa ăn, con trai với con rể ngồi tán gẫu, con dâu nằm sofa lướt phây, cháu trai chơi game. Còn tôi cùng con gái và cháu gái rửa bát - ngôi nhà vốn yên tĩnh giờ sôi động hẳn lên!
Xong xuôi, tôi về phòng lấy 2 phong bì đỏ đưa cho 2 cháu: "Nam Nam, Tiểu Hào, hai đứa đều đỗ đại học, mang vinh quang cho gia tộc. Đây là lì xì của bà, mỗi người 10.000 tệ. Mong hai đứa tiếp tục chăm chỉ, học hành nghiêm túc, sau này ra trường đóng góp cho xã hội nhé!"
Hai đứa trẻ vừa nhận thì... PLOT TWIST ĐỘT NGỘT!
Con dâu tôi xẵng giọng: "Mẹ ơi, mẹ làm sai rồi! Nam Nam làm sao so với Tiểu Hào được? Tiểu Hào là cháu trai, là cháu đích tôn DUY NHẤT của họ Triệu. Sau này phải trông cậy vào thằng bé. Còn Nam Nam có ông bà nội lo rồi, sao mẹ cho nhiều thế? Cho 200 tệ là đủ!"
Không ngờ tuổi già vẫn phải chứng kiến cảnh con cái đánh nhau vì tiền
Con gái tôi đáp trả liền: "Chị dâu ơi, chị nói không công bằng tý nào! Con gái em 985 điểm vào trường top đầu quốc gia - đây là niềm vui lớn của gia đình đấy! Còn Tiểu Hào vào trường đại học vô danh, so sao được?
Hơn nữa giờ nam nữ bình đẳng rồi, em là con gái nhưng vẫn gửi tiền cho mẹ hàng tháng mà. Nên Nam Nam hoàn toàn đủ quyền nhận tiền thưởng từ bà ngoại!"
"Ôi trời, vô liêm sỉ thật! Tôi chưa thấy người con gái nào lấy chồng rồi mà còn quan tâm tiền bạc nhà mẹ ruột như cô! Tôi không care nhà người ta thế nào, nhưng tiền tiết kiệm của mẹ NHẤT ĐỊNH phải về nhà chúng tôi. Không thì sau này Tiểu Hào sẽ không cần chăm sóc ai hết đâu!" - con dâu tôi đáp chua chát.
Con trai tôi vốn không có chính kiến, mọi chuyện đều do vợ quyết định nên giờ chỉ biết im thin thít. Con rể cố can ngăn nhưng con gái với con dâu vẫn cãi nhau ác liệt, lời qua tiếng lại càng tệ. Tôi tức điên người luôn! Cuối cùng, tôi thu hết tiền lại và đuổi tất cả về hết!
Con dâu với con gái tôi vốn không hợp, thường xuyên cãi nhau chuyện linh tinh nên tôi hiếm khi gọi cả hai về cùng lúc. Lần này vì quá vui muốn ăn mừng chung, ai ngờ lại nổ ra drama tiền bạc thế này. Tôi cảm thấy làm mẹ thật không dễ dàng tý nào - cố gắng giữ hòa khí trong nhà nhưng các con vẫn không biết nhường nhịn nhau. Tôi buồn và bất lực lắm!
Nguồn: soha.vn
Tôi là Hảo Minh Phương, năm nay 63 tuổi rồi. Mùa hè này nóng kinh khủng nhưng lại là mùa hè hạnh phúc nhất của tôi - vì cả cháu trai lẫn cháu gái đều đỗ đại học luôn!
Cháu gái nhà con rể giống bố - học siêu giỏi từ nhỏ, năm nay chốt luôn 985 điểm vào trường top. Còn cháu trai - cháu nội duy nhất của tôi - tuy điểm trung bình nhưng cũng đỗ đại học rồi (con trai tôi ngày xưa bỏ học cấp 3 nên giờ thấy con đỗ đại học là vui muốn xỉu luôn á).
Phong bì lì xì kéo theo "đại chiến" gia đình
Ở vùng tôi có tục lệ: cháu nào đỗ đại học là người lớn phải bao lì xì. Vậy là sau khi nghe tin vui, tôi chuẩn bị liền - chạy ra ngân hàng rút 20.000 tệ (hơn 68 triệu đồng) tiền mới toanh, chia đều mỗi cháu 10.000 tệ (gần 35 triệu). Tôi không thiên vị nên chia đều cho 2 cháu nha!
Chuẩn bị xong xuôi, tôi hẹn cả nhà họp mặt thứ Bảy tuần trước để ăn mừng.
Sáng sớm 7h, tôi đã xách giỏ ra chợ sắm đồ (trời nóng 30 độ mà phải đi sớm kẻo đồ ăn bị ôi ). Bình thường tôi ăn uống tiết kiệm, chưa bao giờ quá 20 tệ/ngày. Nhưng lần này vui mừng nên phang luôn 2.000 tệ mua toàn hải sản xịn xò - tôm hùm, cua to đùng, tốn mất hơn 1.000 tệ luôn (bằng 3 tháng ăn của tôi đó ).
Hẹn 5h30 chiều ăn tối nên từ 2h tôi đã vào bếp chuẩn bị. Ở một mình mà nấu nhiều món thế này không chuẩn bị sớm là toi!
Bà già vui vẻ vào bếp nấu ăn cho đàn cháu yêu
Đang xử lý cua thì nghe chuông cửa, chạy ra thấy con gái, con rể ôm cả giỏ quà to đùng. Cháu gái lao vào ôm tôi: "Bà ơi, cả tuần không gặp bà, con nhớ bà quá!"
Tôi cười: "Hẹn 5h30 chiều mà giờ nắng nóng thế này về làm gì, vào kẻo say nắng đấy!"
Con gái tôi đáp: "Mẹ ơi, ở nhà chúng con rảnh nên về giúp mẹ chứ. Mẹ có tuổi rồi, để mẹ tự nấu trong thời tiết này thì chúng con hư quá!"
Vậy là cả nhà vào bếp nấu nướng, vừa làm vừa trò chuyện vui vẻ lắm. Đặc biệt con rể tôi nấu ăn siêu đỉnh, sáng tạo ra tận 10 món thơm phức cả nhà luôn!
Lúc bày biện xong xuôi, con trai gọi: "Mẹ ơi, xong chưa? Con tới khu tập thể rồi, 2 phút nữa đến nhé!"
Chốc lát sau, gia đình con trai 3 người đến tay không (lol), mọi người ngồi lại ăn uống vui vẻ. Trên bàn ăn, chuyện trò về việc 2 cháu vào đại học, tôi cười không ngớt luôn á!
Sau bữa ăn, con trai với con rể ngồi tán gẫu, con dâu nằm sofa lướt phây, cháu trai chơi game. Còn tôi cùng con gái và cháu gái rửa bát - ngôi nhà vốn yên tĩnh giờ sôi động hẳn lên!
Xong xuôi, tôi về phòng lấy 2 phong bì đỏ đưa cho 2 cháu: "Nam Nam, Tiểu Hào, hai đứa đều đỗ đại học, mang vinh quang cho gia tộc. Đây là lì xì của bà, mỗi người 10.000 tệ. Mong hai đứa tiếp tục chăm chỉ, học hành nghiêm túc, sau này ra trường đóng góp cho xã hội nhé!"
Hai đứa trẻ vừa nhận thì... PLOT TWIST ĐỘT NGỘT!
Con dâu tôi xẵng giọng: "Mẹ ơi, mẹ làm sai rồi! Nam Nam làm sao so với Tiểu Hào được? Tiểu Hào là cháu trai, là cháu đích tôn DUY NHẤT của họ Triệu. Sau này phải trông cậy vào thằng bé. Còn Nam Nam có ông bà nội lo rồi, sao mẹ cho nhiều thế? Cho 200 tệ là đủ!"
Không ngờ tuổi già vẫn phải chứng kiến cảnh con cái đánh nhau vì tiền
Con gái tôi đáp trả liền: "Chị dâu ơi, chị nói không công bằng tý nào! Con gái em 985 điểm vào trường top đầu quốc gia - đây là niềm vui lớn của gia đình đấy! Còn Tiểu Hào vào trường đại học vô danh, so sao được?
Hơn nữa giờ nam nữ bình đẳng rồi, em là con gái nhưng vẫn gửi tiền cho mẹ hàng tháng mà. Nên Nam Nam hoàn toàn đủ quyền nhận tiền thưởng từ bà ngoại!"
"Ôi trời, vô liêm sỉ thật! Tôi chưa thấy người con gái nào lấy chồng rồi mà còn quan tâm tiền bạc nhà mẹ ruột như cô! Tôi không care nhà người ta thế nào, nhưng tiền tiết kiệm của mẹ NHẤT ĐỊNH phải về nhà chúng tôi. Không thì sau này Tiểu Hào sẽ không cần chăm sóc ai hết đâu!" - con dâu tôi đáp chua chát.
Con trai tôi vốn không có chính kiến, mọi chuyện đều do vợ quyết định nên giờ chỉ biết im thin thít. Con rể cố can ngăn nhưng con gái với con dâu vẫn cãi nhau ác liệt, lời qua tiếng lại càng tệ. Tôi tức điên người luôn! Cuối cùng, tôi thu hết tiền lại và đuổi tất cả về hết!
Con dâu với con gái tôi vốn không hợp, thường xuyên cãi nhau chuyện linh tinh nên tôi hiếm khi gọi cả hai về cùng lúc. Lần này vì quá vui muốn ăn mừng chung, ai ngờ lại nổ ra drama tiền bạc thế này. Tôi cảm thấy làm mẹ thật không dễ dàng tý nào - cố gắng giữ hòa khí trong nhà nhưng các con vẫn không biết nhường nhịn nhau. Tôi buồn và bất lực lắm!
Nguồn: soha.vn