Chỉ vì không muốn sửa bóng đèn mà anh chàng này đã làm điều không thể tha thứ với chính bà ngoại đã nuôi mình lớn lên. Nghĩ mà nổi da gà!
Rạng sáng ngày 29-1, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an tỉnh Bình Định đã bắt được Trần Tuấn Tú (SN 1991, ở thôn 10, xã Mỹ Thắng, huyện Phù Mỹ) - chính là người đã gây ra cái chết cho bà ngoại của mình là N.T.T., 82 tuổi, cùng địa phương.
Sự việc diễn ra vào khoảng 17h ngày 27-1. Sau khi đi chơi với hội bạn về, Tú ghé qua nhà bà ngoại T. (SN 1930, sống một mình ở cùng thôn). Bà nhờ cháu sửa bóng đèn giúp. Không ngờ một lúc sau, hàng xóm nghe tiếng la hét của bà T. chạy sang thì chỉ kịp thấy Tú phóng xe máy bỏ chạy, còn bà T. đã nằm chết trên nền nhà trong buồng với nhiều vết thương trên người, bên cạnh là chiếc rựa. Ôi trời ơi!
Sau khi gây án, Tú lái xe máy BKS 77M6-9507 chạy vào TP Quy Nhơn, bị CSGT CATP Quy Nhơn giữ xe vì không đội mũ bảo hiểm. Sau đó hắn lên núi Bà Hỏa thuộc KV12, P. Ngô Mây, TP Quy Nhơn lẩn trốn.
Sau hơn 1 ngày chạy trốn, vừa đói vừa khát, Tú tìm đường xuống nhà dân để xin ăn thì bị các trinh sát hình sự công an tỉnh Bình Định bao vây và bắt giữ gọn lỏn!
Tại cơ quan điều tra, Tú khai do hắn không chịu sửa bóng đèn nên bà T. đã lớn tiếng mắng. Tức quá nên đã ra tay với bà. Lý do gì mà nhẫn tâm vậy trời?!
Được biết, bà T. sống một mình và đã nuôi Tú từ nhỏ đến lớn. Năm 2009 Tú đi bộ đội, đến năm 2011 về địa phương, sau đó đi biển rồi lên TP Đà Lạt tỉnh Lâm Đồng làm thuê. Cách đây khoảng nửa tháng Tú về quê, hằng ngày không chịu đi làm chỉ ở nhà sống bám bà T.
Nguồn: soha.vn